From: Nguyen Xuan Kien
Sent: Friday, May 25, 2007 1:20 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: RE: Nam tinh cua dan ong Viet Nam
Chào chị Sương Mai!
Tôi là một người đàn ông, nhưng tôi ủng hộ ý kiến của chị sau khi đọc bài chị viết.
Thực tế tôi thấy nhiều nơi, nhiều người cư xử như vậy. Một số đàn ông Việt Nam trở lên tầm thường trong con mắt những người phụ nữ có cá tính như chị. Ở nơi tôi làm việc cũng vậy. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là tính “khôn lỏi”, nhưng giờ tôi cho rằng, đúng như chị nói, sự tầm thường thì đúng hơn. Đây là những người ích kỷ, chỉ luôn coi trọng bản thân và tỏ ra ta mới là người khôn ngoan. Họ đang đông lên về số lượng.
Một vài người nhận xét thế này, có một người Việt Nam thì hoàn thành được một việc, nhưng có ba người Việt Nam thì hoàn thành được một... nửa việc. Hay vì vậy mà một số đàn ông đang muốn chứng minh nhận xét đó là đúng bằng cách thể hiện làm việc một mình còn tốt hơn là quan tâm và cùng làm giúp người khác. Thật hài hước làm sao. Mặt khác, một số chị em gái lại lạm dụng vấn đề này để nhờ vả, có khi chẳng khác gì sự sai bảo, chỉ khác cách dùng từ.
Cánh đàn ông đọc bài này làm ơn đừng mắng tôi nhé, bởi chính tôi cũng đang muốn bộc bạch nỗi niềm đó đây.
Nếu có dịp đi cùng thang máy với chị, chắc chắn tôi sẽ bấm giữ thang máy chờ chị vào và nhường chị ra trước!
Chúc chị vui, trẻ!
Thân ái.
Nguyễn Đinh
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).