Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, kinh tế gia đình không lấy gì gọi là dư dả. Bố mẹ tôi quanh năm gắn bó với ruộng đồng mong cho chị em chúng tôi ăn học thành người. Vào năm 2008 bằng sự nỗ lực của mình cũng như sự động viên của gia đình người thân tôi đã đỗ vài đại học, một chân trời mới bắt đầu mở ra với tôi.
Thời điểm đó, đối với tôi, mua một chiếc điện thoại chỉ với tính năng nghe gọi nhắn tin cũng đã là một niềm mơ ước rồi. Lần đầu tiên tôi đến với điện thoại cũng giống như với bao người khác chiếc Nokia nhỏ nhắn xinh xinh 1100i. Tôi cũng nhớ không nhầm vào thời điểm đó Apple mới ra mắt chiếc iPhone đầu tiên của mình mở ra một chân trời mới cho làng công nghệ nói chung và điện thoại thông minh nói riêng, khi vào thời điểm đó Symbian của Nokia vẫn còn đang thống trị gần như tuyệt đối. Dần dà bạn bè xung quanh đều con nhà khá giả, bạn thì chọn mua điện thoại đắt tiền của Nokia, bạn thì chọn mua iPhone để xài. Tính tôi vì cũng tò mò yêu thích công nghệ hay nên hay mượn bạn bè để chơi game và lướt web. Cũng từ đấy niềm đam mê với những chiếc điện thoại thông mình của tôi ngày càng tăng lên.
Bước vào cuối năm học thứ 3 tức vào khoảng gần giữa năm 2011, tôi đã quyết tâm tích góp số tiền mình đi làm thêm và rước chiếc HTC Evo 4G về trong niềm vui khôn xiết. Theo như nhà thơ Tố Hữu có viết: "Từ ấy trong bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim". Tôi ở trong trường hợp này cũng vậy từ một đứa trẻ ngây thơ như tìm được chân lý của cuộc đời mình.
Tôi như một đứa trẻ ngây thơ bắt đầu khám phá mọi ngõ ngách của cuộc sống thông qua chiếc điện thoại này. Mới đầu dùng điện thoại tôi cũng bỡ ngỡ như ngày đâu cắp sách đến trường nhưng dần dà tôi đã quen hơn, tôi dùng điện thoại mục đích chính vẫn là để liên lạc với gia đình và người thân, sau đó tôi còn lướt web vào mạng, tham gia mạng xã hội và từ đó mối quan hệ thông qua xã hội ảo của tôi cũng mở ra rộng hơn.
Tuy là một chàng trai nhưng tôi cũng đam mê ảnh ọt, vừa muốn chụp cho bản thân vừa muốn chụp cho bạn bè người thân để lưu lại những hình ảnh thước phim quý giá cho sau này, để mỗi khi ngồi xem lại những kỷ niệm đó không bao giờ quên. Giờ đây tôi đã sử dụng thành thạo cách chụp ảnh cách sử dụng phần mềm và phối màu ngay trên chính chiếc điện thoại thông mình này.
Trong một thế giới smartphone rộng lớn việc lựa chọn ra một chiếc điện thoại hợp lý với túi tiền phù hợp với tiêu chí của mình cũng không phải là khó cái cốt là khi mình mua nó mình biết nâng niu và coi trọng nó như một người bạn của mình hay không mà thôi. Việc lựa chọn một tấm ảnh tham dự cuộc thi này cũng vậy tôi cũng lựa chọn bức ảnh này trong số hàng trăm bức mà tôi đã từng chụp. Ý nghĩa của bức ảnh này là miêu tả con người tôi luôn hướng về phía có ánh sáng nơi chân trời rộng lớn với bao tri thức mà con người chúng ta đã và đang vươn tới.
nguyễn công uy