Người gửi: Vũ Thị Dung
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Tôi quá thất vọng về quan chức ngành Y tế như ông Nguyễn Huy Quang
Đọc bài "Xe tập đi hại cả trước mắt lẫn lâu dài", tôi vô cùng tức giận và thất vọng về sự thờ ơ của ngành y tế đối với lĩnh vực này. Theo ông Quang (Vụ Pháp chế Bộ Y tế), các vật dụng cho trẻ em như xe tập đi không thuộc phạm vi quản lý của ngành. Không thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế nhưng rõ ràng là nó liên quan, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ - lĩnh vực mà ngành đang quản lý - vậy mà Bộ Y tế cũng để mặc sao? Không biết chủ động phối hợp với các ngành khác để giải quyết vấn đề sao?
Ở nhiều nước, khi một thứ đồ gia dụng được phát hiện là ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, đe doạ sự an toàn của người sử dụng, ngành y tế sẽ có khuyến cáo hoặc đề nghị ra lệnh cấm. Ông Quang nói ở Việt Nam hiện chưa có tiền lệ này. Chỉ khi có tiền lệ mới làm theo, còn không có thì thôi? Nếu như thế thì y tế Việt Nam mãi giậm chân tại chỗ, mãi làm theo những tiền lệ cũ kỹ mà không bao giờ thay đổi để phù hợp với tình hình mới, để đối phó với những vấn đề mới liên tục nảy sinh trong xã hội? Tại sao ngành y tế không hề có một động thái gì, không hề có một ý định gì để xoay xở (trong nội bộ ngành hoặc phối hợp với các ngành khác) nhằm ngăn chặn mối nguy cho sức khoẻ của người dân ngay cả khi đã nhận diện rõ nguyên nhân? Đặc biệt, đây lại là sức khoẻ, tính mạng của trẻ em - đối tượng cần được chăm sóc và quan tâm đặc biệt của xã hội.
Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng sẽ vẫn có những cán bộ tận tâm với ngành y tế, không tìm cách đổ lỗi cho ngành khác để thoái thác trách nhiệm mà nhìn thẳng vào vấn đề, trăn trở và tìm cách giải quyết những yếu tố phát sinh liên quan tới sức khoẻ của người dân, theo đúng tôn chỉ của ngành y tế.