Khi em nói chuyện thường thở hổn hển và mau lạc giọng, trong khi chuyên ngành của em lại yêu cầu giao tiếp, nói nhiều nên em rất ngại và thấy bất lực. Em thi vào đại học năm đó với tư tưởng rong chơi, thi trường nào cũng được, miễn chắc chắn thi đậu là được rồi với 2 trường: một trường do chị em nói học xong kiếm việc nhẹ, dễ tìm; một trường đại học sư phạm kỹ thuật ngành công nghệ ôtô thì thi với bạn cho vui và cả hai đều đậu.
Nhưng do quan điểm con gái học ngành gì cho nhẹ, chớ mấy ngành kỹ thuật dành cho con trai nên em chọn học ngôn ngữ. Qua 2 năm học, em thấy không hợp vì em giọng yếu và không có khả năng giao tiếp tốt với mọi người. Nay em muốn xét tuyển học bạ vào đại học, nhưng không biết ngành gì phù hợp với một người nhiều khuyết điểm về giọng nói hay giao tiếp như em và em cũng cảm thấy có lỗi khi ba mẹ anh chị bỏ ra tiền cho em ăn học.
Em không biết nên nói ra hay giấu đi và cố gắng kiếm tiền đóng học phí. Xin mọi người nếu có ý kiến gì thì chia sẻ giúp em, em nên chọn ngành gì và có cần nói với ba mẹ hay không. Em xin cảm ơn.
Trần Thùy Trinh
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây