From: le vu
Sent: Monday, August 25, 2008 9:24 PM
Subject: chao ngan
Chào Ngân!
Tôi là một độc giả thường xuyên của VnExpress.net. Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện, nhưng tôi không có ý kiến vì tôi hơi bận. Nhưng giờ đây, đọc xong câu chuyện của bạn, tôi đã không còn im lặng được nữa.
Đọc xong tâm sự của bạn, tôi thấy đau lòng quá Ngân à. Tôi cũng không còn hiểu được sao trên đời này chuyện gì cũng xảy ra được thế nhỉ.
Không hiểu sao bạn có thể đưa câu chuyện này lên báo. Bạn có nghĩ rằng trong số những người đọc được bài này, có thể có cả bạn trai của bạn, ông bố vợ tương lai của bạn, bạn bè và học trò của ông ta… rồi biết đâu bí mật của bạn rồi sẽ bị phơi bày.
Bạn nông nổi quá. Vì một chút cảm xúc riêng tư nhất thời mà bạn đã đánh mất đời con gái, và biết đâu, rồi đây có thể chính bạn là tác nhân làm cho một gia đình đang hạnh phúc phải đổ vỡ.
Tôi biết rằng bạn lên đây tâm sự cũng vì mong muốn mọi người định hướng cho bạn một sự lựa chọn. Bạn phải chọn gì trong lúc này, thật xót xa khi bạn còn có ý định sẽ đám cưới với bạn trai của bạn để được nhìn người cha chồng mỗi ngày. Điều đó còn khác gì một sự loạn luân. Đừng nên cố bước chân vào vũng bùn sai lầm nữa, hãy rút lui trong im lặng... Cố gắng học cho tốt và quên bạn trai của bạn cùng gia đình của anh ta đi. Vì sao bạn biết không, bạn không còn xứng đáng với họ nữa.
Tôi chưa biết khả năng của bạn thế nào, nhưng chưa gì mà bạn đã chê bạn trai của bạn khi so sánh với bố anh ấy (mặc dù mới trước đó bạn từng khen anh ta là người học giỏi). Thế nào là một “bản sao khiếm khuyết” hả bạn, bạn nghĩ sao mà dám nói như thế… Chẳng qua vì bạn trai bạn là người đi sau, vì thế giờ anh ta thua kém bố là chắc chắn rồi. Nhưng biết đâu, trong tương lai anh ta sẽ bằng bố anh ta, cũng sẽ là một giáo sư nổi tiếng.
Nhưng điều cốt lõi là bạn không hề yêu anh ấy. Bạn bị nhất thời choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài và xuất thân của anh ta thôi, vì thế, đâu có lý do gì để bạn miễn cưỡng cưới anh ta. Mà bạn cũng không còn xứng đáng nữa rồi. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định bạn nhé, đừng để người ta đánh giá mình.
Tôi thuộc thế hệ 8X nên suy nghĩ rất thoáng mà còn không thể chấp nhận được bạn. Vậy những người có tuổi sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt nào đây? Tôi lớn tuổi hơn bạn và đã tốt nghiệp ĐH, bạn cũng chỉ bằng tuổi em trai tôi thôi, vì thế hãy nghĩ đây là một lời khuyên chân thành của một người anh nhé. Đừng tự ái gì cả.
Còn bố của bạn trai bạn, tôi nghĩ ông ấy chỉ một lúc thiếu kiềm chế thôi, chứ có lẽ ông ta là người rất tốt và có trách nhiệm với gia đình. Bạn biết sao không, cho dù ông ấy đã leo lên tới nấc thang cao nhất của tri thức, nhưng dù sao ông cũng là người đàn ông bình thường mà, cũng có sự khát khao giới tính, cũng có những phút yếu lòng… Vậy làm sao ông ấy có thể thoát được khi lưới tình đã giăng ra như thế.
Hãy bình tâm lại rồi bạn sẽ biết mình phải làm thế nào. Bạn còn quá trẻ mà, tất cả đang chờ bạn phía trước đó, bạn hãy sáng suốt lên. Quay lại là bờ.
Thôi viết cho bạn vài dòng thôi. Chúc ban luôn vui và đưa ra được quyết định đúng đắn. Thân mến.
Lê Vũ