Chắc hẳn mọi người không còn xa lạ gì với tiết trời của dải ngân hà phía Bắc nữa nhỉ. Nơi đây se lạnh từng giây trôi qua làm con người ta cồn cào da diết. Thu qua đông tới là quy luật của đất trời. Chúng ta, những con người sinh ra để yêu thương sao mãi đến giây phút này vẫn long đong ngồi lại nơi đây, đọc từng dòng thư, những điều xao xuyến từ đáy lòng nhau nhỉ.
Sao không bấm nút hoặc phản hồi lại cho nhau để biết đâu đó chỉ trong một giây chúng ta chợt lại nhận ra nhau - người mà bấy lâu kiếm tìm nhỉ. Tuy lời nói ừ cũng dễ nhưng để ngồi soạn tin chắc đằng ấy ngại soạn hay "I don't care". Con người sinh ra để gặp nhau là điều tuyệt vời của tạo hóa đem lại rồi, đừng bỏ lỡ tháng ngày để rồi lại ngóng chờ mỏi mòn.
Mình là thanh niên, sinh ra ở miền đất hứa, nơi đó có dải tơ lụa yếm đào mà bao người mơ ước, chỉ vì ước mơ gặp người thị thành mà tới giờ này vẫn nằm gõ phím.
Nói nãy giờ mọi người đọc chắc cũng hiểu là kẻ này đang tìm nửa còn lại của mình chắc luôn. Mình suy tư là mọi người nghĩ đúng rồi nha, mình sống đơn giản, tình cảm và lễ Phật hàng tháng. Cả gia đình yêu dấu của mình đều sống theo tôn chỉ sống tích thiện hậu tích đức, nên cuộc sống trải qua thường khá nhẹ nhàng và êm đềm, như mọi người hay nói là nước chảy mây nhẹ nhàng uốn mình.
Mình lên đây hy vọng có thể tìm thấy cô gái sống đơn giản, hài hòa, thiện ái. Cô gái khiến mình chờ mong sẽ hiểu lời mình nói. Đợi người đó.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Quốc Lam
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam