From: Chan Le
Sent: Friday, June 06, 2008 9:21 AM
Subject: Yêu con trai cua ban than
Thân gửi bạn Vy,
Đọc bài viết tôi hoàn toàn thông cảm với hoàn cảnh éo le của bạn. Một người phụ nữ giữa thời bình mà phải sống cô đơn 13 năm trời có lẽ rất hiếm. Tôi cũng lấy làm lạ là tại sao bạn không tìm cho mình một người bạn trai phù hợp với lứa tuổi để làm bầu bạn cho đỡ trống vắng.
Có lẽ bạn đã cố vùi chôn ngọn lửa tình yêu đôi lứa để lo cho con, nay gặp phải cơn gió lốc tình yêu tuổi trẻ của Tú đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu đương thủa nào. Mà có lẽ nó còn dữ dội hơn như các cụ vẫn có câu "trai tân gái góa". Giờ đây về phía Tú tôi nghĩ đó là một sự đam mê mãnh liệt của một chàng trai tuổi 20 với một thiếu phụ tuổi 40.
Tôi nghĩ bạn cũng bị mụ mị và bị cuốn theo cơn lốc xoáy này, rất khó để rút ra vào lúc này vì rất có thể Tú sẽ hành động một cách tiêu cực theo cách bồng bột của tuổi trẻ và hậu quả thì khó lường. Tôi biết bạn đang phải đối mặt với nỗi dằn vặt về đạo đức xã hội, tình bạn, tình yêu nên bạn đang là người khổ tâm nhất vào lúc này. Còn với Tú chỉ có niềm đam mê yêu đương hạnh phúc đang trào dâng, mọi lời khuyên với chàng trai như thế vào lúc này là vô nghĩa.
Theo tôi lúc này bạn khó có thể làm gì hơn và cần có thời gian để cho Tú "giảm nhiệt". Không nên ngăn cản cấm đoán hoặc dùng những biện pháp "hành chính" tương tự sẽ dễ làm cho người đang yêu như Tú phát cuồng. Lúc này vai trò điều tiết của bạn rất quan trọng.
Tuy nhiên vấn đề là bạn có thực sự muốn thoát ra khỏi vòng xoáy này hay không? Nếu bạn thực sự muốn thì tôi khuyên bạn nên nói chuyện thẳng thắn với mẹ của Tú về chuyện này vì trước sau gì mẹ của Tú cũng biết. Với việc đặt vấn đề một cách chân thành, cởi mở và hướng thiện, tôi hy vọng là bạn sẽ giữ lại được tình bạn với mẹ của Tú và cùng giúp Tú dần bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt hơn với điều kiện phải có thời gian.
Nếu Tú (hay cả bạn nữa) vẫn cương quyết "đòi yêu" cho bằng được thì tôi nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì ghê gớm. Bởi Tú và bạn là hai người tự do, chẳng có gì ràng buộc, đủ tuổi trưởng thành và không vi phạm luật hôn nhân gia đình. Hãy để con tim lên tiếng và thời gian định đoạt số phận cho tình yêu này.
Chúc bạn sớm tìm bình tâm, sức khỏe và hạnh phúc.
Lê Chân