Em sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền Trung, cuộc sống từ nhỏ rất vất vả, gia đình đông anh em, mẹ mất sớm, ba mất sức lao động nên không làm gì, anh chị em có gia đình riêng, chỉ còn mình em đang sống với ba nên rất buồn. Có lẽ em là người may mắn nhất trong gia đình vì được đi học cao đẳng, ý thức được điều đó em rất chăm học. Trong thời gian đi học em phải tự đi làm thêm để xoay sở học phí.
Sau khi ra trường em cũng chạy xin việc nhiều nơi, có thời gian phải vào TP HCM xin việc nhưng do bố bệnh nặng nên không thể làm việc xa, cuối cùng quay lại mảnh đất quê hương. May mắn em tìm được công việc có thu nhập khá nên đỡ vất vả dù chưa ổn định, với em như vậy là quá đủ bởi có thể lo cho bố.
Về chuyện tình cảm riêng tư, em có người yêu quen lúc đi học, giờ anh làm cùng quê. Anh là kỹ sư nhưng làm lương chỉ ba, bốn triệu gì đó, chưa ổn định, yêu thương em thật lòng. Giờ chúng em đang tính chuyện trăm năm và gặp chút rắc rối. Em ngoại hình bình thường, cao gần 1,7m, nhìn già dặn; anh chỉ cao 1,65m, lại nhỏ con nhìn ốm yếu không có sức khỏe, không được đẹp nên đi cùng nhau hay bị mọi người bàn tán khiến em ngại. Bên cạnh đó anh không có chí tiến thủ chỉ biết làm công ăn lương, không khi nào có tiền dư. Giờ em không biết thế nào, mong nhận được sự chia sẻ của mọi người. Em có nên kết hôn không?
Phương