Tôi 30 tuổi, làm thiết kế tại TP HCM, gia đình cũng vào sinh sống tại Đồng Nai. Nơi tôi sinh ra là vùng quê miền Bắc. Mỗi lần về nhà lại phải nghe bài ca "lấy vợ" mà chán không tả nổi, vì thế tôi ít khi về. Tôi ngại các mối quan hệ mới, ngại kết hôn.
Nhiều cô gái muốn kết hôn nhưng tôi biết họ không hề có quá nhiều tình cảm với mình, đó là kiểu gì chắc các bạn đã hiểu. Tôi thấy nhàm chán nên dừng lại, chuyện tình đó mãi đi vào dĩ vãng. Có người nói do tôi kén, người lại bảo duyên chưa tới, chưa gặp đúng người, hoặc quen nhiều rồi nên chai lì cảm xúc.... tôi nghĩ tất cả không đúng. Nên giải quyết vấn đề này như nào? Mong các bạn cho tôi những lời khuyên tích cực.
Quyết
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc