![]() |
Ngày 7/11/1941, cuộc diễu binh kỷ niệm đánh dấu bước tiến của Nga trong cuộc đại chiến thế giới chống phát xít Đức. Khi đó quân Đức chỉ còn cách Quảng trường Đỏ khoảng 20 km. Đoàn Hồng quân tham gia diễu hành đã tiến thẳng từ quảng trường ra mặt trận, trước sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Liên Xô Josef Stalin. "Chúng tôi hành quân, và chúng tôi chỉ nhìn thấy Stalin", cựu binh Ivan Ugryumov nhớ lại. "Chúng tôi muốn bước đều thật đều, nhưng tuyết và đá trên mặt đường trơn lắm ... chúng tôi phải cẩn thận không để bị lưỡi lê của những bạn đồng ngũ ở hàng trên xiên vào tai". Đoàn diễu hành trên quảng trường hôm qua mặc trang phục của thời chiến, một số người cưỡi ngựa. Khoảng 3.000 người đã tham gia hoạt động này, trong tâm trạng hòai niệm về thời Liên Xô. T.H. (theo AP) |