Đây được cho là lần đầu tiên ông chủ điện Kremlin nói tiếng Anh trước công chúng. Và đây cũng là lần đầu tiên nước Nga giành được quyền tổ chức Thế vận hội mùa đông.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, Jacques Rogge. |
Sochi đã đánh bại thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc với tỷ số 51-47, ở vòng bỏ phiếu cuối cùng. Trước đó, địa điểm du lịch nổi tiếng của xứ sở bạch dương chỉ được 34 phiếu ở vòng đầu tiên, kém Pyeongchang 2 phiếu (Salzburg của Áo được 25 phiếu ở vòng này).
Đây cũng là thất bại thứ hai liên tiếp của Pyeongchang và Salzburg, sau khi phải nhường quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông 2010 cho thành phố Vancouver (Canada) ở lần bỏ phiếu cách đây 4 năm.
Khi chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Jacques Rogge, mở phong bì kín và tuyên bố Sochi sẽ là nơi tổ chức Đại hội năm 2014, các đại diện nước Nga đã làm sôi động một góc hội trường ở thành phố Guatemala City (Guatemala, Trung Mỹ) - nơi tổ chức cuộc bỏ phiếu - bằng niềm vui sướng khôn tả. Tất cả ôm nhau, nhảy lên ăn mừng và hét vang "Sochi, Sochi". Trong khi đó, những người Hàn Quốc thẫn thờ ôm đầu, một số không kìm được nước mắt.
Các CĐV Nga ăn mừng thắng lợi. |
Ở Sochi, pháo hoa bắn rợp trời ở quảng trường trung tâm, nơi hàng nghìn người tụ tập hò reo sung sướng. Rất nhiều người trong số họ tiếp tục cuộc vui cho đến bình minh, sau khi tin thắng lợi được báo về lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương). "Tôi có cảm giác như được hồi sinh. Nước Nga cần có chiến thắng này", Pavel Ostrovsky, một CĐV nói.
Ngược lại, ở Pyeongchang (Hàn Quốc), nhiều người đã khóc nức nở sau tuyên bố của chủ tịch IOC, Jacques Rogge. "Thất bại này có nhiều vị đắng hơn 4 năm trước, bởi chúng tôi thực sự đã nghĩ rằng chiến thắng luôn ở trong tầm tay", Son Chang-min, một chủ nhà hàng tâm sự.
Người xứ Hàn đã mong một tin tốt hơn. |
Thùy Dương (theo BBC, AP)