Giấc mơ Mỹ hay xứ sở tự do, từ bao giờ, đã trở thành những mỹ từ gắn liền với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (The United States of America). Nhắc tới nước Mỹ, không thể không nhắc đến thành phố NewYork với biểu tượng đặc trưng là Tượng nữ thần tự do, vốn là món quà vô giá mà người Pháp đã gởi tặng những cư dân Mỹ vào thế kỷ 19.
Tọa lạc tại bờ Đông Bắc Hoa Kỳ, New York là nơi Liên Hợp Quốc đặt tổng hành dinh nên nó cũng là một trung tâm quan trọng về các vấn đề quốc tế. NewYork cũng chính là thành phố mà bất kì du khách nào, khi có dịp đến Mỹ, cũng muốn ghi dấu chân mình. Với lối kiến trúc chính gồm những tòa nhà chọc trời đan xen nhau kéo dài đến tận chân trời, nổi bật trong số đó là tòa nhà Empire State – cũng là một trong những biểu tượng văn hóa của NewYork nói riêng, và Mỹ nói chung. Và cũng thật thiếu sót nếu không nhắc đến quảng trường Thời Đại (Times Square), với biệt hiệu là “Giao lộ thế giới” – là nơi đông đúc nhộn nhịp nhất NewYork khi màn đêm buông xuống, khi thành phố chìm trong ánh đèn lung linh huyền ảo…
Ngồi trong một quán cà phê nhỏ xinh mang phong cách tân thời ở một góc phố Brooklyn, ngắm dòng người tấp nập xuôi ngược trong ánh chiều hoàng hôn nhạt nắng, cảm thấy văn hóa Mỹ thật bình dị và gần gũi biết bao. Sẽ chẳng ai đến và rời khỏi NewYork, mà không để tâm hồn của mình hòa quyện với nét hiện đại, sự phóng khoáng của thành phố tự do này.