Trong chương trình Monday Night Football trên Sky Sports ngày 14/4, Henry và Carragher phân tích kỹ bàn thua thứ ba của Man Utd.
Phút 64, Noussair Mazraoui cầm bóng chếch bên phải vòng tròn giữa sân, cố gắng đi bóng nhưng trượt ngã. Harvey Barnes băng lên, xộc thẳng vào khoảng trống giữa Leny Yoro và Victor Lindelof trong vòng cấm rồi đặt lòng hạ nốt thủ thành Altay Bayindir. Christian Eriksen cố gắng lùi về, thậm chí với tay kéo áo nhưng cũng không thể cản tiền đạo Newcastle.

Tình huống Harvey Barnes cướp bóng rồi xộc vào vòng cấm ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 trong trận Newcastle thắng Man Utd 4-1 trên sân St James' Park, Newcastle, Anh ngày 13/4.
Carragher chỉ ra việc khi Barnes bắt đầu cầm bóng, Man Utd vẫn có hai trung vệ chắn trong vòng cấm và hai cầu thủ đang cố gắng lùi về bọc lót.
"Nếu tôi nói rằng Barnes nhận bóng từ vị trí này, xộc vào vòng cấm ghi bàn mà không bị ai tranh chấp, bạn sẽ nghĩ điều đó không thể xảy ra ở bất kỳ cấp độ nào, kể cả trẻ em U5 chứ đừng nói đến Ngoại hạng Anh", cựu hậu vệ Liverpool bình luận. "Man Utd tệ đến mức nào? Chúng ta sắp hết điều để nhận xét về họ rồi".
Henry thì thắc mắc việc Yoro không lao vào tranh chấp, rồi quay sang nhìn trọng tài biên sau khi để đối thủ ghi bàn. "Như thể cậu ấy chờ trọng tài biên giải cứu vậy", huyền thoại bóng đá Pháp nói. "Tôi không biết cậu ấy chờ lỗi việt vị hay gì. Tất cả đều biết đó là bàn hợp lệ. Cậu ấy đang nhìn gì vậy? Tôi chưa từng thấy phản ứng như vậy".
Trên podcast Rio Presents, Rio Ferdinand cho rằng các cầu thủ hiện tại không có tâm lý vững vàng để thi đấu cho CLB lớn như Man Utd. "Ap lực ở Man Utd giống bất kỳ CLB nào khác tại Ngoại hạng Anh", cựu hậu vệ người Anh nói. "Bạn phải gánh vác trách nhiệm lớn với lịch sử hào hùng của CLB, và một số cầu thủ dường như chưa sẵn sàng cho điều đó. Nó trở thành gánh nặng thay vì đặc ân, và các cầu thủ cần phải thay đổi suy nghĩ đó. Đó phải là trọng tâm, là động lực của họ".

Leny Yoro (trái) và Christian Eriksen thất vọng sau khi Man Utd thua bàn thứ ba. Ảnh: AP
Thảm bại trước Newcastle khiến Man Utd tụt xuống thứ 14 và chắc chắn giành ít điểm nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. "Quỷ đỏ" đang có 38 điểm, và chỉ có thể giành nhiều nhất 56 điểm mùa này. Thành tích tệ nhất của họ tại giải là cán đích thứ sáu với 58 điểm mùa 2021-2022.
14 trận thua mùa này cũng là thành tích tệ nhất của Man Utd trong một Ngoại hạng Anh, bằng thông số mùa trước. Lần gần đây nhất "Quỷ Đỏ" chịu nhiều thất bại hơn là ở mùa giải 1989-1990 (16 trong 38 trận).
"Tôi sẽ không dám ló mặt ra đường nếu rơi vào tình cảnh tương tự. Tôi sẽ không thể ra khỏi nhà", Ferdinand nói thêm. "Tôi rất xấu hổ sau khi thua hoặc hòa. Tôi có nói chuyện với một số người ở CLB. Họ đang làm việc rất chăm chỉ nhưng hiện tại như vậy là chưa đủ và tôi không biết họ phải làm gì".
Hồng Duy