![]() |
Neviller (trái) trong màu áo đội tuyển Anh. |
Cựu hậu vệ đội tuyển Anh sẽ có mặt trong buổi tập trung của đội rugby Anh thứ năm tuần này như một phần trong kế hoạch thử nghiệm của tân huấn luyện viên Stuart Lancaster trước giải Six Nations năm nay.
Góp mặt còn có cựu vận động viên bóng chày Glamorgan và đội tuyển Anh Hugh Morris - hiện tại là giám đốc quản lý đội tuyển bóng chày Anh, thủ quân đội bóng bầu dục Leeds từng 4 lần vô địch Grand Final Kevin Sinfield, thủ quân đội bóng bầu dục quốc gia Anh Jamie Peacock và thương binh Simon Brown. Họ sẽ nói về tinh thần thi đấu – giống như chiến đấu – vì quê hương.
Neville từng 85 lần khoác áo đội tuyển bóng đá quốc gia Anh. Anh là thành viên đội vào đến bán kết Euro 1996.
"Gary chưa từng từ chối chơi cho đội tuyển quốc gia”, HLV Lancaster nói. "Cậu ấy là một trong những cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều lần nhất. Cậu ấy từng rất buồn bực vì chưa từng cảm thấy những gì mình có ở đội tuyển được như những gì cậu ấy mong muốn”.
“Cậu ấy muốn các cầu thủ hiểu rằng khi bạn thi đấu cho đội tuyển và bạn làm hết sức, cả đất nước sẽ ở sau lưng bạn, đó là một thứ sức mạnh vô biên như đội tuyển bóng đá Anh từng có ở Euro 1996”.
“Gary muốn giúp đội tuyển của chúng tôi có được cảm giác đó. Thông điệp của cậu ấy rất tốt. Cậu ấy làm điều này không ngoài mục đích nào khác ngoài việc giúp cho đội tuyển” .
“Em trai cậu ấy Phil cũng thi đấu cho đội tuyển Anh, em gái Tracey cũng chơi cho đội tuyển bóng rổ. Khi tôi đề nghị, cậu ấy nói đó là một vinh dự, như bất cứ ai”.
Hà Uyên