Khi Liverpool tiếp Fulham ở sân Anfield, các CĐV chủ nhà thuê một máy bay mang biểu ngữ: "Đoàn kết là sức mạnh – Tiến lên Liverpool – Bạn sẽ không bao giờ đơn độc". Dù vậy, Liverpool tiếp tục chơi tệ. Họ bị đối thủ trong nhóm cầm đèn đỏ đánh bại 1-0. Đây là trận thua thứ sáu liên tiếp của Liverpool trên sân nhà, nơi họ từng lập chuỗi 68 trận bất bại.
Biểu ngữ của CĐV không giúp Liverpool tránh được trận thua thứ chín ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Sky.
"Hãy nhớ, dù có chuyện gì xảy ra, thì đoàn kết là sức mạnh", Gary Neville vừa nói vừa cười trên đường vào sân Etihad bình luận trận Man City – Man Utd, diễn ra ngay sau thất bại của Liverpool. Trước đó, cựu hậu vệ Man Utd đăng loạt biểu tượng mặt cười trên Twitter kèm thông tin về chiếc máy bay mang biểu ngữ của CĐV Liverpool.
Không riêng Neville, nhiều người dùng Twitter mỉa mai hành động của CĐV Liverpool. "Ít nhất nếu Liverpool tiếp tục thua, đó không phải điều đáng xấu hổ nhất xảy ra với họ hôm nay", nhà cái Paddy Power viết. Một người dùng khác thì bình luận: "Liverpool vừa thua vài trận sân nhà và CĐV của họ phải dùng máy bay mang biểu ngữ. Họ là đội bóng khôi hài nhất nước Anh".
"Liverpool rớt khỏi top 4 trong khoảng ba tuần và biểu ngữ bắt đầu treo trên bầu trời Anfield. Có cảm giác những năm tháng đá như đùa đang trở lại với họ", tài khoản Cokkie mỉa mai.
Liverpool chỉ giành 43 điểm sau 28 vòng, đứng thứ tám Ngoại hạng Anh. Họ kém vị trí thứ tư của Chelsea bốn điểm, nhưng chơi nhiều hơn một trận. Liverpool cũng chỉ hơn đội xếp sau là Aston Villa ba điểm và đá nhiều hơn hai trận.
Thầy trò Jurgen Klopp nghỉ ba ngày, trước khi gặp Leipzig ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Ở lượt đi, Liverpool thắng 2-0 trên sân khách.
Vy Anh (theo Sportmail)