From: Lien/Flatworld
Sent: Thursday, October 30, 2008 4:52 PM
Subject: Kinh gui muc Tâm su
Gửi chị Ân!
Tôi chỉ mới biết đến mục Tâm sự khoảng 2 tuần nay. Tôi rất thích chuyên mục này, chỉ vì muốn biết trong mọi tình huống tình cảm người ta sẽ làm gì. Chị là người đầu tiên tôi muốn chia sẻ.
Mặc dù tôi nhỏ tuổi hơn chị, nhưng đã lập gia đình và hiện con trai em đã hơn 3 tuổi. Nhưng tôi vẫn muốn nói cho chị nghe những suy nghĩ của về câu chuyện của chị.
Tôi cho rằng việc bạn trai chị cứ đòi quan hệ trước hôn nhân có thể xuất phát từ suy nghĩ "hai người phải có gì ràng buộc với nhau" vì có thể anh ta sợ chị phản bội anh ấy như trước đây anh từng bị. Nhưng cũng không loại trừ khả năng anh ấy là Sở Khanh. Tôi nói vậy hy vọng chị hiểu và đừng buồn, vì mấy ai chắc được anh ta có đúng là tốt hay không.
Trước khi lấy chồng, tôi từng có vài cuộc tình và cũng có người đã muốn vượt quá giới hạn ngay trong nhà tôi. Tôi đã thẳng thắn từ chối, chị có biết tại sao không? Vì tôi cho rằng bản thân người đó không hề yêu thích và tôn trọng tôi, vì tôi và người đó quen nhau chưa lâu.
Với tôi, chuyện quan hệ trước hôn nhân không có gì là ghê gớm, nhưng tôi cũng không đồng tình. Quan trọng là chuyện đó xảy ra ở đâu? Lúc nào? Có thích hợp hay không? Và hoàn cảnh có cho phép?
Và sau đó không lâu, tôi và người đó chia tay. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, mặc dù cũng có buồn, có nước mắt, nhưng không hối hận vì mình đã làm đúng.
Chị biết không, nếu một khi chị và anh ta đã yêu nhau sâu đậm, thật lòng thì chuyện quan hệ trai gái chỉ là một vấn đề sinh lý mà thôi. Và tôi cũng xin thật lòng nói cho chị biết, tôi đã có quan hệ với người bạn trai sau này và hiện giờ anh ấy là chồng tôi.
Tôi đã dành cho anh một tình yêu chân thành, đã dành cho anh tất cả và chuyện đó cũng không ngoại lệ. Vì khi đó tôi đã tự nguyện, còn anh thì lo sẽ làm cho tôi tổn thương. Nhưng tôi đã nói "em chấp nhận vì em yêu anh hơn chính bản thân mình và dẫu sau này có chuyện gì em cũng không lấy chuyện này ràng buộc anh".
Nhưng chị có biết không, tôi đã không chứng minh được rằng đây là lần đầu tiên, vì không có dấu vết nào của người con gái trong trắng mặc dù tôi chưa quan hệ với ai bao giờ. Nhưng anh đã hiểu chuyện và luôn an ủi, tin tưởng ở tôi.
Cho đến tận bây giờ mỗi lần nhắc lại chuyện này (tôi là người nhắc lại) anh vẫn luôn cho rằng anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời tôi và anh không cho tôi tự đánh giá thấp mình và không được suy nghĩ lung tung. Anh yêu tôi vì con người chứ không vì chuyện còn hay mất. Hiện tại, dù hoàn cảnh tôi có khó khăn nhưng chúng tôi rất hạnh phúc.
Tôi kể chuyện cho chị nghe chỉ để cho chị biết là khi đó tôi đã lấy cuộc đời mình để thử lòng anh, thử xem anh có phải loại người Sở Khanh mà người ta vẫn thường gọi. Nhưng cũng may cho tôi, anh là người đàn ông tốt. Còn chị, chị có chắc rằng bạn trai của chị có đúng là người đàn ông tốt thật sự hay chỉ là vẻ bề ngoài?
Nếu như anh ta chỉ vì chuyện chị không đồng tình cho mối quan hệ trước hôn nhân thì chị nên gạt nỗi buồn mà chấp nhận sự thật "anh ấy không xứng đáng với tình yêu của chị". Chị không nên áy náy vì điều này, anh ta đã rất ngạc nhiên khi người con gái ở tuổi của chị lại chưa từng trải qua chuyện đó. Điều này cho thấy anh ta thật sự chưa tôn trọng chị và có thể đã nghĩ chị là người con gái có lối sống buông thả nên mới nói ra suy nghĩ tầm thường như vậy.
Chị có biết rất nhiều người con gái vì nhẹ dạ, cả tin, vì những lời đại loại như "em hãy chứng minh tình yêu em dành cho anh" hoặc như câu "trước sau gì mình cũng là của nhau". Nhưng sau khi đạt được mục đích, khi con ong đã tỏ đường đi lối về thì lại qua cầu rút ván, để lại nỗi đau, đôi khi còn là một mầm sống đang hình thành.
Chị hãy sáng suốt hơn và nên giữ đúng giới hạn với bạn trai của mình như trước đây chị đã làm. Tôi có mối quan hệ trước hôn nhân và gặp được người đàn ông đúng nghĩa, nhưng tôi không ủng hộ bạn trai chị chỉ vì chuyện này mà "suy nghĩ lại". Trong chuyện tình cảm, nếu đã suy nghĩ thì chưa phải là tình yêu, không thật lòng đâu chị ạ.
Theo tôi, chị cứ để thời gian quyết định. Nếu chị nặng lòng với anh ấy và anh ấy thay đổi suy nghĩ, chị hãy cho anh và chị một cơ hội rồi chuyện gì đến sẽ đến thôi.
Chúc chị tìm được hạnh phúc thật sự với người đàn ông của mình.
Vài lời chia sẻ chân thành, nếu có điều gì không hài lòng, chị đừng giận nhé.