Anh đã một lần từ chối lời tỏ tình của Sài Gòn cách đây 14 năm. Khi ấy sự náo nhiệt của chốn đô thị phồn hoa khiến một chàng trai trẻ lần đầu ra biển lớn bị choáng ngợp. Bước qua tuổi băm, khi những người bạn cùng trang lứa bắt đầu có cuộc sống gia đình ổn định và êm ấm, anh lại quyết định rời khỏi vùng an toàn để tìm kiếm một bước đột phá mới cả về sự nghiệp lẫn phát triển bản thân.
Sài Gòn nơi ấy có người con gái anh từng thương, từng dành tình yêu thương vô điều kiện và những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy trong hơn ba năm. Anh không phủ nhận ban đầu mình muốn vào Sài Gòn để cùng cô ấy hướng tới ngôi nhà và những đứa trẻ, cho đến một ngày anh phát hiện cô ấy lừa dối tình cảm của anh trong suốt thời gian qua. Có hụt hẫng, có thất vọng, nhưng anh không hối hận vì những điều đã làm, cũng không vì thế mà thay đổi cách đối xử với người đến với mình sau này. Nếu yêu ai đó chân thành là sai, anh đây không cần đúng.
Trong chuyện tình cảm, anh rất coi trọng sự bình đẳng, sẽ không chỉ có "anh", hoặc "em", mà luôn là "chúng ta". Anh có thể không phải người giỏi nói lời ngọt ngào, cũng ngại biểu lộ cảm xúc ở độ tuổi này, nhưng khi thấy điều gì đó thú vị, anh sẽ nghĩ đến việc chia sẻ với em đầu tiên. Anh cũng là người duy nhất sau bố mẹ em không nói "anh đang bận, mình nói chuyện sau nhé..." mỗi khi em cần tâm sự. Bên anh, em không phải lo sợ sẽ nhàm chán, vì anh có đủ ý tưởng từ lãng mạn đến hơi... man mát, cũng như anh có nhiều tài lẻ để mang lại cho em những bất ngờ trong cuộc sống.
Trong hôn nhân, anh dành mười mấy năm tuổi trẻ để chuẩn bị cho ngày đưa em về ra mắt gia đình, cả về phía anh lẫn bố mẹ. Em gái anh mất sớm, hai cụ thân sinh rất mong mỏi bóng hình một người con gái trong gia đình. Nếu có thể, anh hy vọng đó là em. Anh tự tin rằng em sẽ được giang rộng vòng tay chào đón khi về với Đà Nẵng đáng sống, thân thiện và ấm áp. Còn nếu ngôi nhà của anh là nơi em cảm thấy mình không thuộc về, anh vẫn vui vẻ rời đi cùng em, vì em là người đã chọn anh.
Sinh ra là phụ nữ, chắc hẳn em đã chịu thiệt thòi rất nhiều, nên dù là con một, anh cũng không muốn đặt lên đôi vai nhỏ của em áp lực làm dâu. Nếu em chưa vội kết hôn, anh bằng lòng đợi em thêm một thời gian đến khi em sẵn sàng vì dù sao thanh xuân của con gái rất ngắn, và ai cũng chỉ sống với tuổi trẻ có một lần trong đời. Sau này ở lại đây lâu dài, anh dự tính sẽ tậu một căn chung cư nho nhỏ giữa lòng Sài Gòn, sang trọng nhưng ấm cúng, sớm thôi, nơi anh và em sẽ cùng chào đón những thiên thần nhỏ, cũng như nhận nuôi thêm vài người bạn bốn chân lắm lông đáng yêu, nếu em đồng ý.
Anh sẽ không kể nhiều về bản thân vì sau những gì đã trải qua trong cuộc sống, anh mong đợi sự đồng điệu trong tâm hồn nhiều hơn là những gạch đầu dòng đầy lý trí. Anh hy vọng được gặp em ở đâu đó giữa Sài Gòn náo nhiệt, cùng chia sẻ những câu chuyện nhân sinh quan bên ly trà sữa hay cốc cà phê. Anh cũng rất vui nếu ở nơi sống mới, có thêm những người bạn, và em có thể hướng dẫn anh làm quen với cuộc sống ở Sài Gòn. Nếu có thể, tới một lúc nào đó, anh sẽ chủ động bước đến bên cạnh và nắm lấy tay em cùng đi song hành trên suốt quãng đời còn lại và trong những quyết định quan trọng của cuộc sống. Anh không biết liệu bản thân có đủ tốt với em hay chưa, nhưng anh luôn biết mình cần phải làm gì để trở thành người bạn trai tốt, người chồng tốt sau này.
Sài Gòn tuy xa nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại rất gần, chỉ cần một trong hai ta chấp nhận bước một bước đầu tiên.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mưa trong đêm
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam