From: pang pang
Sent: Saturday, February 28, 2009 8:56 PM
Subject: Nếu vợ giỏi hơn tôi, tôi sẽ rất mừng
Chào chuyên mục Tâm sự, chào các độc giả, chào chị Khánh,
Chị Khánh thân mến, cho phép tôi được gọi chị là chị vì tôi ít tuổi hơn chị. Tôi cũng là một độc giả không thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Bản thân tôi cũng là nhân viên ngân hàng như chị. Công việc của tôi đi lại rất nhiều và chuyên mục tâm sự từ bao giờ đã trở thành nơi tôi nghiền ngẫm khi đi xa.
Tôi đã đọc qua những bài phản hồi của một số anh như Tran Trung Hai, Hoang Quoc Anh hay Minh Pham Ngoc… Vâng xin thưa với các anh, dù tuổi đời tôi không nhiều nhưng tôi đã tự lập từ rất sớm (ba tôi mất khi tôi học cấp 2), tôi tôn trọng những người phụ nữ giỏi giang. Tôi nghĩ rằng họ xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp mà cuộc đời ban tặng. Bởi lẽ đơn giản, một người đàn ông đạt được thành công đã khó, một người phụ nữ đạt được thành công khó hơn nhiều. Những điều các anh nói ra chỉ đại diện cho một số ít đàn ông chúng tôi.
Tôi đồng cảm với tâm trạng của chị Khánh, tôi nghĩ bạn trai của chị có chút gì ích kỷ và chưa sẵn sàng với cuộc sống hôn nhân cùng chị. Qua những dòng tâm sự của chị, tôi thấy chị không hề có điều gì gọi là “sai” cả, và có lẽ cũng không có người sai trong chuyện này. Chị cũng không nên buồn hay thất vọng, nói vui một chút là tôi mới thấy thất vọng cho người yêu của chị vì anh ta không nhận ra một điều tuyệt vời mà số phận đã dành cho anh ta. Thật khó tin khi anh ta cũng làm cùng ngành như chị.
Một con người hiện đại nên là người biết tự lập và tôn trọng cuộc sống tự do của người yêu mình. Anh có công việc của anh, em có công việc của em, khi chúng ta yêu nhau, anh và em tôn trọng nhau, cùng giải quyết những vấn đề mang tên “chúng ta” chứ không phải chỉ anh hoặc em. Tôi đề cao sự chân thành và thành thật trong tình yêu. Tôi cần một người phụ nữ hiểu tôi, quan tâm đến tôi, là một người vợ hiền dịu cùng tôi sẻ chia lúc khó khăn, một người mẹ tốt cho những đứa con của tôi, chứ tôi đâu có cần một người học vấn thấp hơn tôi để tôi có thể diện?
Con người ai cũng có lúc sai lầm, khi tôi vấp ngã thì vợ tôi là người thân thiết với tôi nhất. Nếu cô ấy giỏi giang hơn tôi cô ấy sẽ cho tôi những lời khuyên hữu ích, vậy thì còn gì bằng? Và ai dám nói rằng khi cô ấy có trục trặc trong công việc thì tôi không thể đứng ra cáng đáng?
Trên hết, một người phụ nữ dù giỏi giang đến đâu nhưng sau những hào quang trong công việc họ vẫn chỉ là những người phụ nữ như bao người khác, vẫn mềm yếu, cần chở che, cần một người đàn ông quan tâm và yêu thương.
Xin trích dẫn với các bạn một câu chuyện về Nữ hoàng Victoria:
“Nữ hoàng Victoria nước Anh đôi khi cũng gặp phải sóng gió nhỏ nhặt trong hôn nhân. Tối nọ, trong hoàng cung yến tiệc linh đình. Nữ hoàng bận tiếp các vương tôn quý tộc nên đã quên bẵng chồng mình.
Hoàng thân giận lắm bèn lẳng lặng quay về phòng. Vài phút sau có người đến gõ cửa, trong phòng chỉ vọng ra một giọng lạnh lùng: "Ai đấy?". Người gõ cửa uy nghiêm đáp: "Nữ hoàng đây!". Cửa không mở và mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Người đứng ngoài thẹn thùng rời đi nhưng chẳng bao lâu đã quay lại.
Trong phòng lại có tiếng hỏi: "Ai?". Người gõ cửa bây giờ dịu giọng xuống: "Victoria đây!". Thế nhưng cửa vẫn cứ đóng chặt. Người gõ cửa hết sức tức giận không ngờ cả uy danh nữ hoàng cũng chẳng lấy được một cánh cửa, bèn hậm hực bỏ đi...
Nửa chừng ngẫm nghĩ lại quay về gõ lần nữa. Bên trong vẫn tiếng nói lạnh lùng ban này: "Ai?". Lần này người gõ cửa khẽ khàng: "Vợ của anh". Và lần này cửa mở ra ngay".
…..
Các bạn độc giả ạ, tôi nghĩ rằng xã hội Việt Nam càng phát triển càng đòi hỏi những con người luôn luôn học hỏi, nếu chỉ hài lòng với những gì mình có hoặc có tư tưởng “không dám với cao” thì bạn sẽ mãi mãi thất bại thôi. Bởi lẽ cơ hội không đến hai lần và bạn cũng chỉ có một lần để sống.
Chị Khánh ạ, chị hãy sống như chị từng, và tôi tôi tin sẽ có nhiều, rất nhiều người đàn ông trên đời này - cũng như tôi - luôn trân trọng những người phụ nữ giỏi giang như chị. Xin chúc chị Khánh cùng những độc giả nữ của chuyên mục Tâm sự thành công trong cả cuộc sống và sự nghiệp.
Tobias TN