Hôm nay, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm án tử hình của Bồ Thị Kim Thoa (28 tuổi) và Vũ Ngọc Hoàng (25 tuổi) do phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Sau khi nghe chủ tọa phân tích về việc không có tình tiết mới để xem xét đơn chống án, Thoa đã rút đơn. Còn Hoàng ngoài việc giữ quyết định chống án còn trình lên HĐXX việc được ghi nhận "gương người tốt việc tốt" tại địa phương. "Năm năm trước, bị cáo đã cứu một em bé bị đuối nước nên mong tòa xem xét", Hoàng trình bày.
Theo bản án sơ thẩm, Thoa và Hoàng cùng quen gã đàn ông tên Tùng (đang trốn truy nã ở nước ngoài). Tháng 3/2017, qua trao đổi qua điện thoại với Tùng, Thoa đồng ý nhận giúp gói bưu phẩm giấu ma túy từ nước ngoài gửi về, tiền công 40 triệu đồng. Vài ngày sau, Thoa được một thanh niên tới nhà đưa trước 10 triệu đồng.
Theo chỉ đạo qua điện thoại của Tùng, Thoa tới một bưu cục ở Cầu Giấy nhận hàng và được dặn Hoàng sẽ chở đi. Tùng còn bảo Thoa đưa cho Hoàng bảy triệu đồng rồi sau đó anh ta sẽ trả đủ 40 triệu đồng theo cam kết.
Ngày 23/3/2017, Hoàng lái ôtô đưa Thoa lên bưu điện Cầu Giấy nhận hàng và cả hai bị cảnh sát kiểm tra, thu gói ma túy tổng hợp hơn 7,4kg.
Tòa phúc thẩm xác định, số lượng ma túy vận chuyển "quá lớn", dù được ngăn chặn kịp thời, song không có căn cứ để xem xét giảm án cho Hoàng. Tuy nhiên, tòa ghi nhận "tình tiết mới cứu người" của Hoàng để làm căn cứ cho bị cáo gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước.
Tòa tuyên y án tử hình với Hoàng.