Chào anh Lân!
Sau khi đọc những dòng tâm sự của anh, em cảm thấy thật sự hoang mang. Dẫu vẫn biết phải ở trong hoàn cảnh của anh mới thật sự hiểu và cảm nhận được tất cả những gì mà anh đang trải qua, song em vẫn gửi tới anh những dòng này mong có thể phần nào tác động đến quyết định của anh. Em không khuyên anh nên làm gì, chỉ gửi tặng anh bài thơ viết về tình mẫu tử mà em vô tình đọc được trong một lần dạo quanh mấy trang báo mạng.
"Trong cơn mơ con biến thành cây bút
Cây bút chì nghịch ngợm viết lung tung
Con viết sai, nhưng mẹ vẫn miệt mài
Đem thân gầy mẹ hóa thành cây tẩy
Dành những lúc phút giây con sơ sẩy
Xóa cho con những vết lạc trong đời
Để giờ đây con mới thấy chơi vơi
Chì viết sai nên hao mòn đời tẩy."
Trong cuộc sống không ai là người hoàn hảo cả. Bởi vậy sẽ có những phút giây ta mắc phải sai lầm. Ngay cả chính bản thân anh cũng vậy, anh cứ thử ngẫm lại xem trong đời anh từng phạm phải những lỗi gì? Mẹ anh là con người nên dĩ nhiên phải có cảm xúc, phải rung động trước người đàn ông mà bà yêu thương. Và nếu như anh từng yêu thì chắc chắn anh sẽ hiểu và thông cảm với mẹ.
Mẹ có anh khi còn quá trẻ, quá non nớt. Song mẹ vẫn giữ anh lại và ở bên cạnh anh suốt những năm tháng qua chứng tỏ một điều rằng mẹ yêu anh vô cùng. Và dù ở cương vị người chị hay người mẹ thì tình yêu thương của mẹ dành cho anh vẫn vẹn nguyên như thế. Nó chỉ khác nhau ở cái danh xưng mà thôi.
Anh đừng suy nghĩ và quá đặt nặng vấn đề đó lên trên tình cảm của mình. Hãy chấp nhận và hiểu mẹ trước khi quá muộn. Chúc anh sớm đưa ra quyết định sáng suốt để không làm tổn thương bản thân và mẹ. Nếu anh muốn tâm sự hoặc nhận thêm những câu thơ, tản văn hoặc những lời trích dẫn để hiểu về mẹ hơn thì liên lạc với em qua địa chỉ email: Ngaythusaukyquai@gmail.com nhé.
Mai