Từ: He Trinh
Đã gửi: 27 Tháng Chín 2011 10:56 SA
Gửi Chung!
Mình đã đọc những dòng tâm sự của bạn, muốn nói với bạn vài điều, mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời, và mình cũng từng có mối tình như bạn. Trước đây người yêu của bạn không chọn bạn cũng có thể do số phận và có thể do chính sự lựa chọn của người đó. Bây giờ họ đã không hạnh phúc, đúng ra bạn có thể mở lòng đón người đó, nhưng bạn lại có mẹ già đau ốm.
Như mình nói lúc trước, mỗi chúng ta ai cũng có một cuộc đời và chỉ có một người mẹ mà thôi, khi bạn sống cho mình thì quả thật quá ích kỷ với mẹ. Mẹ bạn chỉ mong cho bạn hạnh phúc nhưng không thể chấp nhận người bạn yêu, cũng có lý do riêng của nó. Nếu là mình, mình sẽ chọn mẹ, và mình vẫn quan tâm chăm sóc cho bạn như một người bạn chân thành.
Đôi khi ta phải chấp nhận số phận và chọn một, mình sẽ chọn mẹ mà thôi. Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn.