Mình là Tuân, quê ở Quảng Bình, đang làm việc tại Đài Loan. Từng ấy mùa xuân rồi mà mình chỉ có một mối tình vắt vai nhưng do hai đứa không hợp tuổi nên đành chia tay. Từ đó mình chỉ lo đi làm, chưa tìm được ai khác.
Mình tính điềm đạm, ít nói, không hút thuốc và uống rượu, không cờ bạc, gái gú. Trong nhà mình là con cả, sau mình còn có hai em nữa mà chưa ai chịu kết hôn. Bố mẹ giục hoài nên mình muốn cố gắng tìm được một nàng dâu tốt tính, hiền lành, đảm đang về cho mẹ. Mình rất sợ con gái tính sư tử, dữ dằn vì bản thân vốn hiền rồi, nếu tìm được một nửa thì sẽ xây nhà luôn.
Nhiều lúc thấy buồn khi từng này tuổi rồi chưa lập gia đình và có con cái. Giờ mới thấy tầm quan trọng của gia đình. Mỗi lúc đi làm về có người vợ biết lắng nghe, hai vợ chồng chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau nghe thì vui biết mấy. Như thế dù làm việc có vất vả tới đâu cũng chẳng quan trọng, quan trọng là có người cùng mình đi hết con đường.
Mình đang ở Đài Loan nên hy vọng ai đó quen mình có thể chấp nhận yêu xa rồi sau mình về tính tiếp ạ. Nói nhiều cũng không hết được ý, mong tìm được người yêu thì mình sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn. Chúc cho tòa soạn ngày càng phát triển, chuyên mục Hẹn hò sẽ có nhiều cặp đôi tìm được nhau.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phan thanh tuân
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
- Giới tính: Nam