Chào em, khi anh viết những dòng này là lúc Hà Nội đang vào thu. Với nhiều người thì đôi khi thu lại gợi những kỷ niệm buồn, nhưng đối với anh thu có lẽ lại là sự khởi đầu để rồi khi đông đến con người ta lại muốn được gần nhau hơn để xua đi cái sự lạnh lẽo và cô đơn. 30 năm qua là quãng thời gian mà anh chỉ dành riêng cho học tập và công việc. Với anh thì mọi thứ khác không quan trọng bằng hai việc này. Anh từng nghe ở đâu đó rằng: "Muốn đi nhanh hãy đi một mình, còn muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau". Chính điều này nó đã thúc đẩy anh hiện tại cần đi tìm một nửa đồng hành cùng mình. Qua chuyên mục Hẹn hò, anh hy vọng sẽ sớm gặp được em.
Anh xin tự giới thiệu một chút về bản thân để cho em dễ hình dung nhé: Anh năm nay là tròn 30 tuổi, làm về CNTT, chiều cao thì chỉ thiếu mỗi 2cm nữa là được 1m70. Anh không mê rượu chè, thuốc lá nhé. Anh còn biết nấu ăn, thích hát, thích trẻ con. Ngoài ra anh cũng rất đề cao tư tưởng chia sẻ công việc gia đình của người đàn ông trong gia đình. Vậy nên em hoàn toàn yên tâm về vấn đề này trong tương lai. Tuy nhiên, nếu sau này có dịp về chơi nhà thì đừng bắt anh phải thịt gà nhé, bởi vì anh sợ máu lắm. Ngoài ra những thứ khác anh không ngại đâu.
Hy vọng rằng sẽ gặp được em để thu này có thể được đi cùng nhau qua những nẻo phố phường Hà Nội, để rồi chúng ta có thể trao cho nhau những cái ôm thật ấm áp nhất khi đông về nhé. Anh tin rằng khi đã thành một cặp thì em sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa anh đâu. Hẹn gặp em vào một ngày thu gần nhất.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: nguyenhoangc89it
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam