Phương án 1:
Tuần sau “tận thế” hăm rồi.
Lật đật mail thúc về ngồi bàn chung.
Tửu binh chiến hữu nằm vùng.
Tay mồi nách rượu bão bùng xông pha.
Me-nu tất thảy gọi ra.
Chia tay trời đất bỏ qua uổng đời.
Bia rượu cũ mới đầy vơi.
Ta-Tây ly chén không mời cũng bơi!
Phương án 2:
Nếu qua “tận thế” còn hơi.
Ta uống mừng tiếp cuộc chơi vẫn còn.
Cho dù vợ nhá roi đòn.
Tiền xin ráng đủ đặng dồn tăng hai!
| Bộ lịch đá của người Maya, một dân tộc có trình độ khoa học khá cao từ thời cổ đại ở Trung Mỹ, bắt đầu từ năm 3114 trước Công nguyên và kết thúc vào ngày 21/12/2012. Vì thế một số người tin rằng nền văn minh trên địa cầu sẽ diệt vong vào ngày 21/12 tới. |
Thùy Châu
* Hãy chia sẻ những tranh vui, truyện cười về "ngày tận thế" tại đây