Từ: Thanh Nguyen
Đã gửi: 15 Tháng Bảy 2011 2:40 CH
Đọc qua tâm sự của em, chị thấy em là người có lòng độ lượng. Người yêu cũ đã đi lấy chồng nhưng em vẫn rất tôn trọng, vẫn gọi người kia là chị và chồng cô là anh. Em cũng rất tốt bụng với hy vọng giúp người yêu cũ gìn giữ hạnh phúc riêng, nhưng chị thành thật khuyên em không nên như thế. Bởi lẽ:
Thứ nhất, em và cô kia dù sao cũng có một thời yêu nhau nhưng cả hai không thể đến với nhau. Bây giờ hai người nếu làm chuyện ấy để có con thì có thể cô gái kia sẽ yêu em lại, rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Vì trước đây cô ấy chưa có chồng mà còn không thành chồng vợ, huống chi bây giờ cô ấy đã là vợ của người ta.
Thứ hai, về mặt pháp luật không thể chấp nhận như vậy, đó là vi phạm chế độ một vợ một chồng.
Thứ ba, con người ta ai cũng có trái tim. Chị thấy em là người quá tốt, thử hỏi sau này em sẽ phải đối mặt thế nào khi đứa con mình tạo ra không là của mình? Chị không biết anh chồng kia là người như thế nào nhưng anh ta cũng có nhiều mặc cảm. Vì biết mình không có khả năng sinh con thì đứa con này anh ta biết chắc 100% là do vợ ngoại tình mà có, rồi tình thương sẽ như thế nào?
Có thể người đàn ông sẽ chăm sóc đứa con riêng của vợ nhưng đứa con này là kết quả cuộc hôn nhân trước khi anh ta cưới vợ, anh ta đã có sẵn tâm lý là cha dượng, và đặc biệt anh ta hy vọng sẽ có con chung với vợ; còn đằng này thì khác. Nếu hoàn cảnh anh chồng kia là em, chắc em cũng sẽ hiểu ý chị muốn nói.
Bởi vậy, em nên khuyên người yêu cũ nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi hoặc nhận con của những người có hoàn cảnh không may, gia đình nghèo khó. Họ rất cần những tấm lòng hảo tâm, chia sẻ tình yêu thương, như thế hai vợ chồng kia sẽ vui vẻ vì họ làm được việc thiện, vừa giúp xã hội, vừa giúp chính bản thân.
Chị chúc em hạnh phúc.