Em thuộc típ phụ nữ hiện đại, độc lập, mạnh mẽ, tính cách hướng ngoại và có phần cầu toàn (nhưng không khó tính nhé). Hiện em có công việc khá tốt ở công ty nước ngoài. Từ lúc đi làm đến nay, em đều làm ở bộ phận kinh doanh nên có cơ hội gặp gỡ nhiều người giỏi, học hỏi nhiều kiến thức và nâng cao bản thân.
Là người nghiêm túc trong công việc và coi trọng sự nghiệp, nếu một lúc nào đó phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, em sẽ lựa chọn cả hai. Tại sao mình phải chọn một trong khi có thể làm tốt cả hai. Cuộc sống của em không thể thiếu tình yêu. Tình yêu giúp mình hạnh phúc và hoàn thiện hơn, còn yêu tức là còn sống, còn được yêu là còn sống dài lâu. Và em nghĩ rằng, phụ nữ đến một độ tuổi nào đó sẽ nhận ra thế nào là quyến rũ nhất. Có thể vừa kiếm được tiền lo cho bản thân và gia đình, vừa xinh đẹp như hoa và đôi khi cảm giác an toàn mà mình đang khát khao chẳng ai có thể đem lại được. Vì vậy không có lý do gì để mình phải từ bỏ việc kiếm tiền để sống phụ thuộc.
Em vui vẻ, hoạt bát, sống lạc quan, suy nghĩ tích cực và thích chia sẻ; cách sống thoải mái, tiến bộ. Em sống độc lập và tình cảm, được nhận xét khá mạnh mẽ. Nhưng anh yên tâm nhé, bên cạnh người em yêu, em vẫn là cô gái nữ tính, biết lắng nghe và có thể nấu cho anh những bữa ăn ngon. Mong anh có tư tưởng hiện đại, không gia trưởng, sống tình cảm và biết quan tâm người khác.
Chưa có ý định lập gia đình sớm nhưng em muốn tìm anh - một tâm hồn đồng điệu, cùng quan điểm sống và chung chí hướng để vun đắp tình yêu thật đẹp của những năm thanh xuân. Em từng trải qua vài mối tình và có thêm nhiều bài học trong tình yêu và cuộc sống. Em nghĩ việc "môn đăng hộ đối" là rất quan trọng, không phải nói riêng về vật chất mà còn về nền tảng gia đình, cách sống và nhiều thứ khác nữa. Hai người không tương đồng về nền tảng gia đình, học vấn, tôn giáo, hoàn cảnh sống... sẽ rất khó hòa hợp với nhau và gia đình của nhau.
Em có suy nghĩ và vẻ ngoài trưởng thành hơn tuổi nên mong anh sẽ trưởng thành, lớn hơn em vài tuổi và chưa từng kết hôn nhé. Hy vọng anh sẽ cao hơn em "một cái đầu" (cười) cả về ngoại hình lẫn suy nghĩ. Em không muốn là người phụ nữ hơn chồng và thích cảm giác được tin tưởng, nghe những lời khuyên của anh và ngưỡng mộ anh trên vài phương diện. Mong anh chân thành, giỏi giang, hiểu biết và đã có sự nghiệp ổn định; là người có thể đồng hành cùng em để xây dựng gia đình hạnh phúc và mục tiêu tự do tài chính. Hoặc ít nhất anh phải là người có chí hướng, có kế hoạch rõ ràng cho tương lai nhé. Có thể anh nghĩ em đòi hỏi hoặc yêu cầu cao nhưng em sống thực tế, có mục tiêu rõ ràng và không tô vẽ cuộc sống màu hồng.
Không giỏi thể thao nhưng em hay đi bơi và tập yoga để rèn luyện sức khỏe. Mong anh có ngoại hình cân đối, tập thể dục hoặc chơi một môn thể thao nào đó. Theo quan điểm của em, ngoại hình cũng là một yếu tố giúp cuộc sống của mình thuận lợi hơn. Ngoài ra còn liên quan đến vấn đề sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả đúng không anh? Anh không hút thuốc và nhậu nhẹt la cà nhé, vì mục đích xã giao thôi. Hãy là người biết trân trọng gia đình và những người mình yêu thương anh nhé. Khi chúng ta bước qua giai đoạn thích rong ruổi, những bữa tối bên nhau, cùng chia sẻ câu chuyện trong ngày, hay buồn vui trong cuộc sống thật là đáng quý, đúng không anh?
Em rất muốn chia sẻ với anh thêm nhiều điều, hy vọng sẽ nhận được email của anh. Mong anh thật sự nghiêm túc vì em không muốn chúng ta lãng phí thời gian của nhau anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyen
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ