From: Huong
Sent: Tuesday, October 20, 2009 11:23 AM
Kính gửi chị vợ cũ của chồng Hoàng An,
Em đã không định viết gì về chủ đề này mà chỉ đọc để suy ngẫm. Thực sự thì chuyện người thứ ba đã trở lên quá quen thuộc hầu như với tất cả các gia đình Việt Nam chỉ có điều có người nói ra có người không nói ra mà thôi.
Em thực sư cảm thông sâu sắc với chị, với các con của chị và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người. Em không định viết cho đến khi đọc bài của anh chồng Hoàng An. Từ bài đó em thấy rằng chị là nguyên nhân chính để xảy ra chuyện người thứ ba này. Lý do:
1. Như anh ta nói anh ta lấy chị do sự sắp đặt của mẹ và thời gian tìm hiểu chị không kỹ càng. Lỗi của chị tại sao không nhận ra anh ta là người đàn ông nhu nhược ngay từ khi quyết định nghe mẹ cưới chị. Em nghĩ, cưới chồng cưới vợ là cưới cho mình chứ đâu phải cho mẹ, cho cha? Với bản tính của chị thiếu gì đàn ông yêu chị đến với chị thật lòng mà chị phải lấy một người nhu nhược, không có bản lĩnh như vậy?
2. Đã vậy chị lại còn hy sinh bản thân để ở nhà làm hậu phương vững chắc cho anh ta làm gì? Việc sinh con chăm con, yêu con luôn là điều thiêng liêng đối với tất cả phụ nữ chị em mình và em không phản đối chuyện đó. Nhưng nếu đi làm chị vẫn chăm được chúng cơ mà và chị ở nhà như vậy để được cái gì khi biết anh ta không có tình cảm với mình? Để anh ta rảnh chân ra ngoài tìm kiếm cái gọi là tình yêu đích thực của mình à?
3. Đàn ông tham lam lắm! Họ không yêu vợ, nhưng khi chưa tìm được đối tác đủ mạnh, đủ mưu mô, đủ bản lĩnh... thì họ chưa chịu ly dị đâu. Và chị, cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác vô hình dung làm cho sự tham lam ấy có điều kiện phát triển. Họ vẫn có cơm ngon canh ngọt hàng ngày, có người chăm sóc con cái, có người lo bên nội bên ngoài mỗi khi cần... và ngôi nhà lúc đó chỉ là nơi ở trọ của họ mà thôi. Vậy là khi chưa có ai, thì anh ta vẫn có chị làm hậu phương và khi có người khác rồi anh ta sẵn sàng bỏ chị để đi. Tóm lại anh ta lúc nào cũng là người có lợi.
4. Anh ta nói không ly dị vì lo con cái hư hỏng, vậy sau khi ly dị các con chị có hư không? Không, đúng không ạ vì từ đầu đến cuối vẫn chỉ là chị quan tâm chăm sóc chúng nên có hay không có bố thì cũng có hư đâu (tất nhiên em không thể phủ nhận được sự mất mát đối với các cháu là vô cùng to lớn, và không gì bù đắp nổi). Vậy thì sao chị không tự tin để chia tay mà để anh ta dựa vào lý do con cái để chưa chia tay vợ khi chưa tìm được người thay thế? Cuối cùng khi tìm được người rồi thì anh ta cũng ra đi đấy thôi mà có sợ con hư hay họ hàng dị nghị đâu?
Tóm lại, tại chị, tại chị em phụ nữ Việt Nam mình hết! Nhưng nói thật nếu vào hoàn cảnh của chị chắc em và nhiều phụ nữ khác cũng thế mà thôi! Em cũng có con gái và em hy vọng, mong muốn đến thế hệ chúng, chúng sẽ không như chị em mình nữa!
Một lần nữa chúc chị và các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn luôn gặp may mắn và nếu đúng như anh chồng Hoàng An nói ngày 9/9 âm lịch này chị cưới chồng thì em chúc chị thực sự hạnh phúc với người thực sự yêu chị!