Hà Nội trời bắt đầu vào thu sau một cơn mưa lớn kéo dài. Sáng nay em đi làm trong một tâm thái vô cùng thoải mái, bất chợt em nghĩ: Tại sao mình không tự thưởng cho mình một tách cà phê vào buổi sáng, thay vì phải vội vàng chạy đến chấm công ở công ty nhỉ? Nghĩ vậy và em đã ngồi lại, viết bài này để tìm anh.
Em vẫn thường nói: Anh ơi, Anh ở đâu giữa hơn 8 tỷ người trên trái đất này nhỉ? Có khi nào anh nghĩ đến rằng ở một góc nào đó có một cô gái đang ngồi và hình dung ra anh? Không biết anh cao hay thấp, béo hay gầy, hay anh làm gì nhỉ? Có đang uống cà phê với cô nào không?
Em hơn 27 tuổi, chân cũng hơi dài một chút, cao 1,62 m, không tự tin nhưng em cũng khá xinh xắn và đặc biệt là rất nhanh nhẹn, nói nhiều cộng thêm rất hay cười. Là một cô gái ngày 8 tiếng ngồi ở văn phòng nên cũng có làn da trắng trẻo. Bấy nhiêu từ thôi cũng đủ để anh hình dung ra em rồi chứ nhỉ?
Ngoài ra em cũng có sở thích đại trà như các chị em là mua sắm, "buôn dưa lê" (khi đói thì nói chuyện ăn, khi no nói chuyện yêu, đặc biệt ghét chuyện đưa đón, nói xấu người khác hoặc ảnh hưởng đến người khác nhé).
Bên cạnh đó, em không thích đi du lịch vì một lý do rất đơn giản là em hay say xe. Nếu có đi, em chỉ ngủ là nhiều thay vì ngắm cảnh và selfie như những cô gái khác. Em nhớ có lần lên xe, thấy hai ông bà già cũng lên, em vội vàng nhường ghế cho hai cụ, kết quả là em vừa đứng được chưa đầy 5 phút đã nôn khiến hai cụ phải trả lại ghế cho em. Anh thấy đấy, lòng tốt mà khiến người ta sợ. Thật tội nghiệp cho em phải không?
Em ít chụp ảnh vì không được ăn ảnh. Các chị ở công ty vẫn hay trêu đùa em rằng chụp ảnh mặt lúc nào cũng hằm hằm. Thực tế bên ngoài thì xinh hơn ảnh rất nhiều, kể cả khi đã photoshop, chả hiểu chụp thế nào cũng không xinh lên được.
Em nói qua với anh về công việc của em nhé. Em làm ở một công ty nước ngoài, dù lương không được cao lắm nhưng về cơ bản cũng tạm ổn. Em có lối sống rất tích cực và được lòng đồng nghiệp, tất nhiên là cũng có nhiều người không bằng lòng nhưng bằng mặt là cũng ổn rồi nhỉ? (cười)
Đọc đến đoạn này, em nghĩ là anh đang không hiểu tại sao em chưa có ai yêu đúng không? Nếu anh muốn biết hay tò mò về em, hãy kết bạn với em nhé.
Em không dễ dàng bắt đầu bất cứ một mối quan hệ nào, bởi em cũng khá khó tính. Nhưng nếu em tin tưởng rồi thì đảm bảo khi nói chuyện với em khoảng 60 phút, anh sẽ phải bật cười 50 phút, 10 phút còn lại để uống cà phê cùng em (em vui tính mà).
Thế đấy, em rất mong anh có thể đọc được những lời này của em. Cảm ơn anh vì đã chịu ngồi đọc những lời càm ràm này. Em mời anh uống cà phê với em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hồng Anh
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ