From: gaubong
Sent: Sunday, May 16, 2010 1:51 PM
Chào anh Michael Khánh Hưng,
Trước hết xin phép anh tôi đưa ra những suy nghĩ của mình vì tôi kém anh nhiều tuổi, không có kinh nghiệm nhiều về tình cảm. Đọc xong câu chuyện của anh, tôi hoàn toàn hiểu và đồng cảm với những suy nghĩ, hành động và quan điểm của anh. Bởi lẽ, trong xã hội hiện nay thì điều này là đương nhiên anh ạ. Tôi rất vui và tự hào về anh – một người luôn hướng về quê hương mình. Anh không ảo tưởng mà tình yêu phải cần được thử thách hay như anh nói cần kiên nhẫn (nên trong giới hạn của nó).
Tôi nghĩ những người chín chắn, nghiêm túc trong tình cảm thì không thể yêu trong một thời gian ngắn ngủi đến thế. Tình cảm không thể tự dưng mà có mà nó là cả một quá trình. Cần có thời gian để cả hai tìm hiểu, bắt đầu từ tình bạn sau đó mới nảy tình cảm được. Liệu những cô gái ấy yêu gì ở anh? Sự giàu sang, cơ hội tiến thân (sang Mỹ), hay chạy theo mốt lấy chồng ngoại? Bằng ngược lại, những cô gái ấy xem đó là nghề nghiệp, là mội vai mà họ cần phải diễn vì chén cơm manh áo hay vì hoàn cảnh nào đó.
Kết cục cho những cuộc tình như thế là chẳng có kết quả gì và cũng chẳng ai bị tổn thương vì cả. Anh và các cô gái ấy hoàn toàn tự nguyện đến, rồi tự nguyện đi. Trường hợp khác, không phải là không có, mà người ta hay gọi là “tình yêu sét đánh”, gặp và yêu khi cả hai cảm thấy đồng cảm, khi cả hai cùng cô đơn, hoặc cả hai đang bị tổn thương trước đó và cảm thấy cần có nhau… Tất nhiên cũng phải có một ít thời gian một vài tháng liên hệ, gặp gỡ… Và tình cảm đấy là thật sự đấy anh à.
Trường hợp này, sẽ có người bị tổn thương, đặc biệt là ở Việt Nam, không sống thoáng như Mỹ, mỗi lần về Việt Nam là anh có thêm một cuộc tình ngọt ngào thì biết đâu sau sự ngọt ngào ấy là đắng cay và mất mát đấy. Có lẽ anh chưa gặp được một nửa của mình, tôi nghĩ anh đủ chín chắn để nhận biết một con người và vì thế mà anh đã chia tay, kết thúc với những cô gái ấy. Hãy thể hiện một tình cảm chân chính, một tình yêu thật sự, một tấm lòng, sự chân thành và cảm thông là của anh (không phải những thứ vật chất mà anh kể: một căn hộ rộng 300 m2, bên cạnh hồ bơi, sân tennis, xe hơi đời mới nhất…). Khi đó anh sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình.
Hy vọng anh sớm gặp người anh mơ ước. Chúc anh luôn vui, khỏe và hạnh phúc.