From: Mai Lan
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui Hanh
Thân gửi Hạnh,
Có mấy tình huống sau đây có thể xảy ra:
Thứ nhất, nếu bạn trai Hạnh hỏi, thì hãy nói rằng Hạnh hy vọng anh ấy là người cuối cùng. Không cần nói ai là người đầu tiên, cũng như anh là người thứ mấy. Nếu đủ yêu bạn thì câu trả lời này sẽ làm cho anh thỏa mãn vì nó khẳng định Hạnh yêu anh và muốn sống lâu dài với anh, mà điều này mới là điều quan trọng nhất giữa hai người.
Thứ hai, nếu anh vẫn tiếp tục tra hỏi thì hãy hỏi anh muốn biết chi tiết để làm gì. Thông thường thì một người đàn ông tự trọng sẽ dừng lại ở đây. Nếu vẫn tiếp tục truy hỏi thì hãy nói rằng bạn không muốn trả lời vì sẽ chẳng giúp ích được gì.
Thứ ba, nếu bạn trai không hỏi thì đừng đề cập đến.
Cuối cùng, nếu bạn muốn từ bỏ bạn trai của mình hoặc muốn làm anh ta đau khổ thì hãy nói tất cả cho anh biết, càng chi tiết càng tốt. Anh ta sẽ phải tự hành hạ vì những tưởng tượng đau khổ về bạn trong vòng tay người khác, khi mà bạn vẫn còn chưa biết đến sự tồn tại của anh ta trên cõi đời này.
Mình nghĩ bạn chưa đủ tự tin và thiện chí trong mối quan hệ này. Vì chỉ chuyện cỏn con này mà cũng khiến bạn lo lắng dằn vặt đến vậy. Bạn lo rằng vì chuyện mất trinh tiết mà bạn trai có thể coi thường hoặc kém yêu bạn, vậy còn những ưu điểm khác của bạn mà anh ấy đã biết đến và vì chúng mà anh ấy yêu bạn thì sao.
Ngoài ra, chẳng ai đoán được chuyện đời. Nếu sau ngày cưới mà anh ấy bằng cách tinh vi nào đó mà phát hiện ra bạn không còn trinh và lấy đó để hành hạ bạn thì đành chấp nhận vậy thôi, cũng như đi ra ngoài đường là chấp nhận có nguy cơ bị tai nạn giao thông rồi. Có lẽ cách duy nhất là xem bói, hoặc không đi ra ngoài đường nữa.
Hãy tự tin và yêu quý bản thân mình, dù nó có thế nào đi nữa và có được người khác chấp nhận hay không!
Chúc vui sống.
Mai Lan