Cuộc sống này đôi khi chỉ cần những điều rất giản dị để ta nhận ra mình thực sự muốn gì. Cũng như những cuộc gặp gỡ, không phải lúc nào chúng ta cũng biết trước được điều gì sẽ đến, nhưng đôi khi, chỉ cần một lần tình cờ, một sự kết nối nào đó là đủ. Anh 32 tuổi, sống ở Việt Trì và làm kĩ sư âm thanh. Công việc của anh gắn liền với âm nhạc và những tần số sóng, nhưng anh cũng là người thích sự im lặng. Anh trầm tính, có lẽ là do tính chất công việc, nhưng với người hợp, anh có thể trò chuyện cả ngày mà không biết chán. Đôi khi, anh chỉ thích ngồi một mình với một tách cà phê, thả hồn vào dòng suy nghĩ, ngắm nhìn những điều giản dị xung quanh mà không vội vã.
Anh yêu những chuyến đi, không phải để tìm kiếm gì xa vời mà để cảm nhận cuộc sống qua những con đường lạ, những bầu trời khác nhau, những giây phút bình yên khi không có ai bên cạnh. Anh tin rằng, sự bình yên đó cũng có thể tìm thấy trong những buổi chiều yên tĩnh, khi hai người không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần có mặt nhau là đủ. Anh không tìm kiếm điều gì quá ồn ào hay hào nhoáng. Anh chỉ muốn tìm một người để có thể cùng chia sẻ những khoảnh khắc bình dị, những niềm vui giản đơn trong cuộc sống. Một người không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thành và sẵn sàng cùng anh bước đi qua những tháng ngày dài, những buổi chiều không có gì đặc biệt, chỉ có nhau.
Nếu em cũng tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài, không vội vã nhưng đủ sâu sắc và ấm áp, có lẽ chúng ta đã bắt đầu từ đúng điểm. Cảm giác của anh là, đôi khi, mọi thứ chỉ cần đến đúng lúc, đúng người và có thể, chính là em. Vậy thì, nếu em cũng cảm thấy thế, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy nhau ở nơi nào đó, nơi tình cờ, giản dị và đầy hy vọng.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoàng Hồng Đăng
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
- Giới tính: Nam