From: Nguyen Diep Hoa
Sent: Friday, February 27, 2009 2:24 PM
Subject: Gửi anh Thành
Tôi là một phụ nữ. Tôi không hẳn “gỗ đá" như vợ anh, nhưng tôi có thể giúp anh hiểu hơn một chút tâm lý phụ nữ. Một trong những điều sau đây có thể là nguyên nhân:
Vợ anh bị lãnh cảm. Cô ấy không thích, hoặc không có nhu cầu gần nam giới.
Cô ấy bị ức chế tâm lý (do sợ đau khi giao hợp, do cảm thẩy không thoải mái tâm lý, do anh có những cử chỉ quá mạnh khiến cô ấy sợ), nhưng cô ấy không dám nói ra với anh.
Cô ấy có khuyết tật ở bộ phận sinh dục. Có những người cứ giao hợp là bị đau. Những người này có thai bình thường, nhưng rất ít quan hệ. Khi quan hệ, họ cảm thấy bất đắc dĩ và phải cố gắng lắm. Họ không thấy khoái cảm vì cái đau mạnh hơn.
Cô ấy không thật sự yêu anh. Khi không yêu, vợ rất khó làm chuyện ấy. Với họ, tình dục không đơn giản là vấn đề sinh lý mà còn là vấn đề tình cảm. Yêu họ mới làm được. Họ cần tình yêu hơn rất nhiều so với tình dục. Họ có thể sống cả đời thiếu tình dục, nhưng họ không thể thiếu tình yêu. Vì không yêu và vì tự trọng, cô ấy không thể làm chuyện đó với anh.
Vợ anh không vượt qua được một trong các rào cản này. Cô ấy biết rất rõ tại sao nên đã chấp nhận rằng anh có thể quan hệ với ai khác, miễn là không phá hủy gia đình. Cô ấy biết lỗi thuộc về mình, rẳng mình không có khả năng hòa hợp với chồng chuyện chăn gối và cô ấy đã sẵn sàng chấp nhận sự thật phũ phàng. Cô ấy đoán biết nếu không chủ động nói thì một ngày nào đó chẳng cần nói anh cũng sẽ đi ra ngoài.
Đây là một câu chuyện đau lòng. Không ai có lỗi trong chuyện này. Nếu là cô ấy, tôi không khuyên anh đi quan hệ với người ngoài. Có lẽ tôi sẽ phải đặt vấn đề: Nếu anh hết kiên nhẫn có lẽ ta sẽ phải chia tay vì em không có khả năng đáp ứng nhu cầu của anh. Nếu là anh, tôi chắc cũng không đang tâm làm cái chuyện quan hệ với gái nhà hàng. Nhưng không ai biết được. Anh sẽ chịu được chừng nào anh chịu được. Có thể một lúc nào đấy anh sẽ mệt mỏi và thay đổi suy nghĩ.
Dù gì thì anh Thành ạ, bỏ nhau vì chuyện tình dục không thỏa mãn tôi vẫn cứ thấy làm sao. Nếu tôi là anh, tôi chọn giải pháp chịu đựng và hy sinh vì đời tôi có nhiều thứ lớn hơn thế. Chấp nhận vợ mình, anh vẫn được nhiều. Quan hệ với người khác hay bỏ vợ, anh sẽ mất nhiều hơn.
Hà Lan