From: T.T.
Sent: Monday, August 09, 2010 6:20 PM
Chào anh Minh,
Thật không ngờ đọc bài của anh xong, tôi rất đau lòng. Không biết sao tôi thật sự nhói tim khi biết hoàn cảnh của anh...
Tôi có gia đình cách đây 5 năm, tuy không giàu có bằng ai, nhưng có một thứ tôi có được là người chồng giỏi và yêu thương tôi thật lòng. Tôi nghĩ mình đã rất may mắn. Nhưng ở đời, trời cho mình cái này thì tước đoạt của tôi cái khác... Tôi bị suy buồng trứng sớm, nói thẳng ra thì hiện giờ tôi như một bà lão vậy, tuy vẻ ngoài vẫn còn rất trẻ trung, năng động.
Tôi đã không biết bao nhiêu lần hụt hẫng, đau khổ, và nhiều lúc không biết làm cách nào để có thể hô biến cho anh xã một đứa con. Tôi cũng đã thụ tinh trong ống nghiệm 2 lần, nhưng đều thất bại. Có thể do nội tiết của tôi quá kém, và điều đó cũng rất ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng. Tôi tự hỏi trên đời này không biết có thuốc gì uống đại loại là giống như thuốc kích thích của đàn ông hay không nữa. Thấy những người khác bình thường, tôi thật ghen tỵ.
Nghĩ về tương lai của mình, nếu anh xã của tôi giống như anh, tôi cũng không biết làm thế nào để không đau khổ nữa? Nhưng có lẽ tôi sẽ chấp nhận số phận mặc dù không muốn mất anh, sống như vậy cực quá phải không anh Minh? Tại sao tôi lại vướng vào cái vòng luẩn quẩn của con cái để rồi đau khổ, lo lắng, hồi hộp chờ đợi một tương lai không tốt đến với mình?
Nếu ngày đó xảy ra, chắc tôi sẽ đi tu luôn. Tôi tự nghĩ mình được đầu thai làm kiếp người, rồi trải nghiệm qua nhiều cay đắng trong cuộc sống, nhiều lúc đó chính là con đường để đi đến cửa "giải thoát". Bởi vậy, nếu tôi là vợ của anh, tôi sẽ cho anh quyết định. Vì khi bị bệnh, tôi đã chuẩn bị sẵn cho mình một con đường. Tôi nghĩ vợ anh cũng thế, nhưng chắc chắn là sẽ rất đau khổ.
Đó là khi tôi đứng về phía của người vợ, để trả lời anh câu hỏi đó!
Nhưng nếu tôi là một độc giả bình thường, không bị vướng vào cái vòng luẩn quẩn đó thì tôi khuyên anh thật lòng, xin anh đừng như thế. Vì đảm bảo sẽ không có chuyện "sẽ sinh cho anh và chị một đứa con", trừ phi anh trả tiền làm một số biện pháp khoa học để một người phụ nữ nào đó mang thai hộ con của anh chị.
Mong anh quyết định sáng suốt. Nếu anh thật sự yêu thương vợ của mình. Còn nhiều con đường để đi lắm, anh không nên tạo cho mình một bể khổ, để sau này mình tiếc nuối vì đã không sống hết mình...