From: nguyen ben
Sent: Thursday, March 15, 2007 10:15 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Tôi đồng cảm với anh Trinh!
Tôi là Hưng. Phải nói thật rằng khi đọc những dòng tâm sự của anh Trịnh, tôi thấy rất đồng cảm với anh. Mặc dù tôi chưa trải qua những chuyện như thế, nhưng tôi có thể hiểu anh đang nghĩ gì. Có thể Mai không lừa dối anh, nhưng cái cách mà Mai làm với anh thì với cá nhân tôi là không thể tha thứ.
Tôi không chấp nhận ai trêu đùa với tình cảm chân thành của mình. Nếu Mai yêu anh, Mai không thể qua lại với người yêu cũ, còn nếu Mai không yêu anh thì cô ấy phải nói thẳng và thật với anh chứ không thể làm thế.
Tôi biết anh rất thương đứa bé trong bụng Mai mặc dù anh chưa biết đó là con mình hay con ai. Phương án anh đưa ra cũng rất hợp lý. Qua đó tôi biết anh là một người có tấm lòng rất tốt, tôi hy vọng và cũng cầu chúc rằng cuộc sống sau này của anh sẽ hạnh phúc.