From: "Ha Thi Yen"
To: <Tamsu@vnexpress.net>
Sent: Friday, November 08, 2002 10:56 AM
Subject: Hay chon mot
Bạn Minh Phương thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của bạn mình đặt câu hỏi tại sao bạn lại có thể có những quyết định sai lầm như thế? Nhưng thôi chuyện đó đằng nào cũng xảy ra rồi. Vấn đề là khắc phục hậu quả như thế nào. Theo mình Phương nên có một quyết định dứt khoát giữa hai người đàn ông càng sớm càng tốt vì nghĩ cách nào đi chăng nữa thì yêu hai người đàn ông cùng một lúc đều là tai tiếng cả. Nếu mình là Phương mình sẽ chọn Ngô vì:
1- Ngô là người đàn ông đầu tiên mà bạn trao gửi đời con gái. Nếu bạn chọn Tuấn, cứ cho rằng Tuấn sẽ cưới bạn nhưng sau này trong cuộc sống vợ chồng Tuấn có tha thứ cho bạn không?
2- Nghe những lời tâm sự của bạn mình hiểu rằng hiện giờ bạn chỉ thương Tuấn vì hai người đã gắn bó với nhau suốt 7 năm qua. Còn tình yêu bạn dành cho Ngô rồi. Bạn chỉ lo rằng sống với Ngô bạn sẽ phải đương đầu với những khó khăn của cuộc sống. Khi quan hệ với Ngô bạn có nghĩ hậu quả của nó là gì không? Còn nếu giành tình cảm thân xác cho nhau thì mỗi khó khăn cần vượt qua chứ.
Mình chỉ có mấy lời khuyên chúc bạn tìm được hướng giải quyết tốt nhất.
Bạn gái,
Hà Yên