From: ngockiem
Sent: Saturday, December 29, 2007 10:47 PM
Subject: Tâm su cùng ban Mạnh
Bạn à, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi rồi và bạn đã học xong chưa, nhưng mình nghĩ bạn vẫn còn rất trẻ. Một câu chuyện tình cảm bao giờ cũng khó giải quyết, vấn đề khó khăn nhất bao giờ cũng là ở chính bản thân người gặp rắc rối!
Mình nghĩ bạn là một người đã được sống tự lập sớm và bạn cũng được sống ở một môi trường đòi hỏi tính tự lập cao nên mình nghĩ chuyện này với bạn cũng không quá khó khăn. Đây là theo ý kiến của cá nhân mình, mình chỉ mong chia sẻ được phần nào tâm sự của Mạnh chứ không phải là mình muốn khuyên bạn điều gì cả!
Mình biết đối với Nhung thì bạn vẫn còn một tình cảm đặc biệt mà không thể cảm nhận điều đó ở bất kỳ người con gái nào! Giữa Nhung và Mạnh có rất nhiều những kỷ niệm đẹp và sâu đậm! Mình muốn hỏi bạn nếu bây giờ bạn im lặng và rời xa Nhung thì những kỷ niệm ấy có thể quên đi được hay không? Nếu bạn không quên được thì sao? Những kỷ niệm đó sẽ trở thành và đốt cháy những day dứt trong lòng bạn nếu Nhung không được hạnh phúc!
Có thể Trang thật lòng với bạn nhưng bạn có khẳng định tình cảm của mình lúc này với Trang có phải tình yêu không, hay chỉ là một tình cảm tức thời khi buồn chán! Còn xét về tình người nữa thì với Nhung bạn có phải là người nhẫn tâm không? Cũng có khi trong lòng Nhung muốn bạn rời xa Nhung cũng nên bởi vì khi yêu người ta dễ nghĩ cho người mình yêu hơn là chính mình.
Nếu là mình thì mình sẽ bình tĩnh một thời gian nữa, tập trung vì Nhung, quan tâm đến Nhung và hy vọng Nhung sẽ trở lại như xưa! Tình yêu có thể làm được những điều thần kỳ! Nếu sợ không lấy Nhung thì ai sẽ lấy? Và rồi cũng sẽ có người dám yêu Nhung, sẽ có người làm được điều đó và khi đó bản thân mình sẽ nghĩ về mình như thế nào?
Mình sẽ tâm sự mọi điều cho Trang hiểu, nếu thực lòng yêu bạn mình tin Trang sẽ ủng hộ bạn. Một thời gian nữa sẽ tùy vào hoàn cảnh mà giải quyết cho hợp tình hợp lý và cũng để mình không ân hận về sau!
Chúc bạn hạnh phúc và thành đạt!