From: "n2825031"
To: <xahoi@vnexpress.net>
Sent: Friday, July 05, 2002 2:24 PM
Subject: Gui anh Tien
Chào VnExpress và quý độc giả,
Tôi là một thanh niên đang học tập tại Australia và là độc giả thường xuyên của VnExpress. Hôm nay, nhân theo dõi diễn biến câu chuyện của anh Tiến có vài lời muốn nhắn gửi cùng anh và quý độc giả đang theo dõi.
Thú thực mà nói tôi rất ngạc nhiên khi thấy mọi người ai cũng chú tâm vào hai người phụ nữ để giúp anh Tiến tìm được giải pháp vẹn toàn. Tôi lại nghĩ người cần phải xem xét nhiều nhất là anh Tiến. Bởi vì thực lòng mà nói người có lỗi nhiều nhất trong chuyện này là anh Tiến. Tôi không biết rõ anh là một người tốt và hoàn hảo như thế nào mà lại được hai người phụ nữ tuyệt vời như vậy yêu quý, nhưng thành thật mà nói nếu tôi là một trong hai người phụ nữ đó thì giờ đây việc làm đầu tiên của tôi là rời xa anh ngay lập tức. Bởi vì dường như anh không biết tôn trọng phụ nữ, tình yêu của họ.
Hơn nữa anh cũng không có phẩm chất của một người đàn ông chân chính là dám làm và dám chịu trách nhiệm. Anh đã không xác định lập trường của mình là hôn nhân phải dựa trên tình yêu khi anh quyết định đến với L. thì tại sao sau một thời gian chung sống anh lại nêu lên vấn đề này. Anh đã can đảm nhận trách nhiệm với L. khi cô ấy có thai thì tại sao giờ đây anh lại không dám nhận trách nhiệm của một người chồng để xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Một người có thể thay đổi lập trường như vậy thử hỏi có xứng đáng là đàn ông hay không? Liệu anh có toan tính gì qua việc này hay không? Nếu không thì anh hãy can đảm và gạt bỏ chuyện tình cảm của anh với H. để duy trì cuộc sống hiện tại với L. Nếu anh không làm được điều đó thì anh đúng là một người yếu đuối, thiên về tình cảm và tôi tin chắc anh sẽ còn phải chịu nhiều đau khổ về điều đó.
Thực tế đã có bao nhiêu đôi lứa yêu nhau, nhưng không đến được với nhau mà họ vẫn có thể tạo dựng được một cuộc sống với người khác và họ cũng là một gia đình hạnh phúc. Tại sao anh lại không thế.