From: HN
Sent: Wednesday, June 06, 2007 11:27 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui anh Doan!
Tôi không biết quan điểm của mọi người thế nào, nhưng đọc tâm sự của anh tôi thực sự cảm thấy ghét vợ anh nếu không muốn nói là rất ác cảm.
Không biết anh có đọc truyện hay xem phim "Thuỷ Hử" chưa? Tôi có cảm giác vợ anh rất giống chị dâu của Võ Tòng. Chồng mới có thế đã bỏ đi ngoại tình rồi, cái gốc gác của hạnh phúc gia đình là đức hy sinh, đó là phẩm hạnh cao quý nhất của người phụ nữ.
Nhiều gia đình chồng còn rượu chè bê tha, đánh vợ chửi con... người vợ còn cắn răng chịu đựng được chấp nhận hy sinh tất cả. Tôi mà là anh, tôi sẵn sàng chia tay luôn vì mới có tý sóng gió đã đi ngoại tình. Trong cuộc sống sau này còn bao cơn bão táp gấp trăm lần sẽ vượt qua sao đây? Nói tóm lại đó không phải là người đàn bà có thể vào sinh ra tử, ăn đời ở kiếp với anh đâu.
Chồng đang gặp khó khăn đã không biết cùng chồng bàn bạc cách giải quyết, không biết giúp đỡ chồng, lại đi tìm ngay thú vui cho bản thân. Nói chung tôi thấy ở vợ anh rất nhiều điểm xấu.
Chia tay là con đường tốt cho anh, và tốt cho cả cái thú vui xác thịt của cô ta nữa. Nhưng cũng khuyên anh một điều hãy điều tra thật kỹ lưỡng để tránh có sự hiểu lầm. Rất có thể vợ anh với người bạn kia chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Có thể vợ anh tìm tới anh ta chỉ là để tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình mong có sự chia sẻ như hai người bạn thôi.
Anh có thể trực tiếp hỏi vợ anh về quan hệ của cô ấy với anh bạn kia. Sau khi điều tra thật chính xác anh sẽ có cách giải quyết tốt. Đó chỉ là quan điểm của tôi thôi.
Chào anh nhé!