Trong không khí se lạnh khi Tết cận kề, anh ngồi uống ly cà phê, thưởng thức bản nhạc trữ tình, nhìn thấy các đôi chạy qua lại trên đường... có một cảm giác cô đơn, trống vắng khi không có em bên cạnh.
Tuổi anh không hề nhỏ, ai cũng nói sao khó tính thế nên chưa lấy vợ. Anh chỉ biết nói rằng "Duyên chưa tới, biết sao giờ". Về tình duyên, anh từng trải qua 3-4 mối tình, nhưng kết thúc đều không có hậu, chắc không có nợ nên không đến được với nhau. Không sao, cái gì của mình sẽ là của mình em nhỉ. Nếu em là của anh, em sẽ đến bên anh dù trễ cũng được.
Anh đang khởi nghiệp từ bàn tay trắng. Em đang ở đâu, anh muốn nói rằng "Anh rất cần em bên cạnh để động viên anh". Anh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, ba mẹ đã mất nên người anh kính trọng chắc chỉ còn ba mẹ em thôi. Dù ba mươi mấy tuổi nhưng trông anh tầm 30 tuổi là cùng. Mọi người đều nói trẻ so với tuổi. Anh không xấu, chỉ hơi tròn tròn.
Về tôn giáo, anh không theo tôn giáo nào cả nhưng tâm hướng về Phật nhiều hơn. Nếu em giống anh, tụi mình có thể đi chùa nè.
Anh không cờ bạc, hút thuốc, đôi khi bia rượu với bạn bè thôi, mà có nhậu cũng không quậy phá. Em đừng lo nhé. Về sở thích, anh thích thiên nhiên nên anh trồng cây và nuôi cá. Anh có chơi game, nghe nhạc, xem phim và còn nhiều thứ nữa cần em tìm hiểu.
Anh đang nghiêm túc tìm em và xây dựng gia đình nhỏ. Em đang ở đâu, hãy đến bên anh nào. Anh đang chờ em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Toàn
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam