From: Le Hoang
To: vne-tamsu
Subject: Gui anh Hoang
Chào anh Hoàng,
Đọc những dòng tâm sự của anh tôi rất xúc động. Anh là một người tốt và thật may mắn có được những người thân yêu cũng rất tốt và cao thượng. Tôi là một người phụ nữ 31 tuổi, đang có một gia đình hạnh phúc cùng 2 con. Tôi sẽ thử đặt mình vào hoàn cảnh của từng người trong câu chuyện của anh để anh tham khảo khi quyết định. Cũng xin nói thêm, tôi là một người sống chân thành, trong sáng, đúng mực, coi trọng tình cảm, và sâu sắc.
Nếu tôi là vợ anh, tôi sẽ tạo mọi điều kiện để anh đến với người mới, nhất là một cô gái đáng trân trọng như thế. Tôi sẽ mừng cho chồng mình, sẽ cảm thấy thanh thản hơn khi anh có được cuộc sống mà anh đáng được hưởng. Cuộc sống của tôi khi không có anh đương nhiên sẽ buồn hơn, nhưng tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc khi biết anh đang hạnh phúc. Tôi vẫn mãi coi anh là một người thân yêu của mình.
Nếu tôi là bạn gái của anh, nếu tôi còn đủ tỉnh táo để hành động theo lý trí, tôi sẽ không chấp nhận tình yêu của anh. Là người sống có nghĩa có tình, tôi biết tôi sẽ bị dày vò suốt đời nếu tôi đến với anh. Dù được sống bên anh, tôi sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi luôn ám ảnh rằng mình đã làm tổn thương người vợ tốt của anh. Vả lại, tôi không tin vào tình yêu duy nhất, mọi chuyện rồi sẽ qua, rồi tôi sẽ gặp được một người khác, được sống hạnh phúc với người đó mà không phải làm tổn thương ai cả. Nhưng tôi sợ rằng bây giờ tôi đã quá yêu anh, dù biết rất rõ như vậy, nhưng tôi vẫn "nhắm mắt đưa chân" coi như cái số mình phải sống khổ tâm nên mới gặp anh.
Nếu tôi là con anh, tôi yêu cả ba lẫn mẹ, ba bỏ mẹ để lấy người khác (dù bất cứ lý do gì) tôi thấy thương mẹ vô cùng, nhất là khi mẹ đã bị tổn thương nhiều như thế. Tôi cũng mất ba, không còn được ba quan tâm chăm sóc như ngày xưa, bây giờ ba chỉ chăm lo cho vợ mới, tôi sẽ oán giận ba.
Nếu tôi là anh, đã 45 tuổi rồi mình thừa biết là mọi chuyện rồi sẽ qua, hãy để cho cô ấy được sống hạnh phúc vì cô ấy đáng được như thế. Cô ấy còn quá trẻ, trái tim thánh thiện của cô ấy chắc không chịu nổi những dằn vặt tội lỗi khi nghĩ đến vợ con mình. Và cả mình nữa, mình cũng sẽ cảm thấy có lỗi với vợ con thì mình có mang lại hạnh phúc cho cô ấy được không?
Anh Hoàng ạ, làm người tốt cũng khổ thật, tự mình làm khổ mình. Nếu như bạn gái của anh không phải là người biết nghĩ cho người khác và anh không phải là người quá nặng tình với vợ con thì hai người chắc sẽ dễ dàng có được cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nếu vậy thì hai người chưa chắc đã thương nhau. Có khi nào anh nghĩ đến giải pháp vợ lớn vợ bé chưa? Làm như vậy có lẽ ít tổn thương cho gia đình hiện tại của anh hơn, nhưng vi phạm luật hôn nhân gia đình và thật không công bằng cho một cô gái trẻ tốt bụng như bạn gái của anh.