Từ: Quân
Đã gửi: 05 Tháng Bảy 2012 4:29 CH
Gửi chị Ngọc!
Chỉ mới đọc tiêu đề bài viết của chị tôi đã thấy bức xúc rồi. "Tôi có con với sếp", điều đó phần nào khiến tôi choáng váng đó chị. Chưa cần biết chị là người thế nào nhưng tôi đã đánh giá chị là một con người quá dễ dãi. Chị là phụ nữ đã có chồng mà không lo lắng cho gia đình, vun đắp hạnh phúc vợ chồng, còn đi ngoại tình rồi có con với sếp.
Tôi không biết chồng chị như thế nào nhưng nếu tôi là chồng chị thì chắc chắn sẽ ly dị vì tôi không muốn phải nuôi con người khác, vì chị đã không mang đến cho tôi sự tin tưởng nữa rồi. Tôi nghĩ nếu chị chỉ vụng trộm với sếp không thôi thì tôi có thể tha thứ nhưng đằng này chị còn mang thai.
Nếu nói ra sự thật chị sẽ mất đi người chồng. Nếu chị không nói ra thì ông chồng của chị thật tội nghiệp, yêu thương con mà đâu ngờ đó không phải con của mình.