Tôi từng yêu và sống hết mình vì một người, cứ tưởng đó là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Đến một ngày, anh lừa dối cả tình cảm lẫn vật chất của tôi đi theo người phụ nữ khác, tôi mới nhận ra không có gì là mãi mãi.
Tới giờ khi tôi nhận ra không ai yêu mãi một người thì cũng muộn rồi. Tôi từng đau khổ, buồn tủi, có khi còn muốn kết thúc cuộc sống này tại đây, nhưng vì ba mẹ, vì gia đình và bạn bè nên tôi đã suy nghĩ lại, vực dậy tâm trạng, tiếp tục sống cho thật ý nghĩa.
Thật ra nỗi buồn nào rồi cũng qua, quá khứ hãy cứ để nó qua đi, quá khứ vui thì gọi là kỷ niệm, quá khứ buồn coi là bài học để trưởng thành hơn. Đến thời điểm này, mọi thứ đối với tôi dường như rất nhẹ nhàng, tôi tin chỉ là mình chưa gặp đúng người thôi.
Hôm nay tôi trải lòng viết bài này cũng là lúc mong muốn tìm được một người thật lòng yêu thương và có thể cùng tôi cố gắng vun vén, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tôi sẽ mở lòng và đón nhận thêm một lần nữa, chỉ cần duyên tới.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phương Phương
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ