Từ: Hoang Thao Huong
Đã gửi: 07 Tháng Tư 2011 9:44 CH
Gửi chị Lê!
Mình thành thật khuyên chị nên ly dị ngay lập tức anh ta. Cuộc sống của chị sẽ biến thành địa ngục chỉ trong một thời gian nữa. Đúng như những gì chị Hương đã nói, đây là tuýp người có học nhưng rất thiếu đạo đức, anh ta tệ hơn nhiều người đàn ông vũ phu ít học vì những lý do sau:
Anh ta rất biết việc đánh vợ hoặc người yêu là sai trái; không phải là anh ta không kiềm chế được tính nóng giận mà là chọn lựa cách xử sự này. Với anh ta, vợ là nô lệ và là vật sở hữu. Càng ngày mức độ sẽ càng tồi tệ chị ạ. Vì những lý do rất nhỏ nhặt, vì anh ta dùng sự đe dọa để tạo nỗi sợ và chị sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta về mặt tinh thần.
Anh ta sẽ luôn thể hiện chị là kẻ ngu ngốc (nếu chưa xảy ra với chị thì sẽ xảy ra) để chị hoàn toàn mất tự tin vào bản thân, để dễ bề cho anh ta điều khiển chị. Không rời xa anh ta thì tinh thần chị sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, làm gì cũng sợ sệt vì nếu không anh ta sẽ lăng mạ và đánh đập chị, đây là điều anh ta cần.
Anh ta là kẻ rất thiếu tự tin, đang dựa vào chị, nói đúng hơn là dựa vào nỗi khiếp sợ của chị để tạo dựng lòng tự tin cho mình. Vậy thì làm sao chị có thể nghĩ rằng anh ta sẽ thay đổi.
Anh ta sẽ ngoại tình, tôi dám chắc với chị là như vậy, và để trấn áp chị, anh ta sẽ tìm ra những lỗi rất lặt vặt của chị để chứng minh cho chị thấy là việc ngoại tình của anh ta lỗi là do chị. Và vì là người có học, phân tích giỏi, chị sẽ tin lỗi đó là do chị và tiếp tục phục vụ để anh ta thỏa mãn với hy vọng là sẽ không ngoại tình nữa, cũng sẽ chỉ là hy vọng của chị thôi.
Anh ta là kẻ dối trá, chắc chị đã thấy rồi, anh ta có thể hứa và ngọt ngào mọi cách để chị tin là anh ta sửa đổi. Và xin nói thật với chị là trong chuyện vợ chồng, anh ta sẽ làm đủ mọi cách để chị tin anh ta hối lỗi, mình đã gặp rất nhiều trường hợp như thế này. Nhưng chỉ vài ngày sau sẽ lại như cũ và mức độ đánh đập lăng mạ sẽ tăng dần.
Quan trọng nhất chị không được nghe những lời ngọt ngào của anh ta để quay về vì chị quay về sẽ chết với anh ta, anh ta sẽ quản lý chị rất chặt chẽ về tiền bạc và đi lại để đảm bảo chị không thể bỏ đi. Khi ở Mỹ học đại học mình đã làm việc cho một tổ chức giúp đỡ những phụ nữ bị bạo hành, nên những điều đang xảy ra với chị giống hệt như những người phụ nữ này.
Thậm chí có những người phụ nữ không nghe chúng tôi tư vấn đã quay về lại và tình hình thực sự tồi tệ hơn rất nhiều. Chị biết không có những người phụ nữ họ ở trong tình trạng "đi trên vỏ trứng" vì bị chồng hành hạ về tinh thần và thể xác nhiều quá.
Chị nhớ rằng chị không có lỗi, anh ta là người không có đạo đức. Đừng bao giờ nghĩ là chị có lỗi trong việc anh ta đánh chị, mình biết là anh ta luôn làm cho chị cảm thấy lỗi là do chị nên anh ta đánh chị. Nếu chị cần giúp đỡ hãy liên lạc với mình theo email: huongthaohoang@gmail.com.
Mình đã gặp rất nhiều phụ nữ như chị. Hãy cố gắng lên, từ bỏ anh ta đi. "Đời sống có bao lâu mà hững hờ" chị còn sống với anh ta là chị đang hững hờ với chị và con bé bỏng của chị đấy. Chúc chị nhiều nghị lực.