From: Dao Hong Hanh
Sent: Wednesday, December 31, 2008 12:23 AM
Subject: Tra loi cho tình huong cua Bui
Thân gửi bạn Bùi,
Bạn thân mến, tôi là phái nữ, và trong đám bạn bè của tôi có những người thuộc giới tính thứ ba, bao gồm cả gay và lesbian. Có những người là gay vì sinh ra đã như thế, đó không phải một cái tội, càng không phải bệnh. Có người thành gay sau khi bị người khác lôi kéo vào sinh hoạt đồng giới, từ đó có hành vi lệch lạc và không thể thoát khỏi sự cám dỗ nếu không có quyết tâm của bản thân.
Có người trở thành gay vì trào lưu, hoặc vì đồng tiền. Bạn từng có cảm xúc với người khác giới, hay có bạn gái trước đó chưa? Tôi có cảm giác bạn còn khá… trong trắng trước đó, và tôi cũng lo lắng không biết về sau mọi thứ sẽ trở lại bình thường cho bạn hay chăng. Càng để lâu càng ngấm sâu, bén rễ, càng nguy hiểm.
Trước hết tôi muốn nói đến anh trai bạn. Sự “si mê” của anh ấy đối với bạn bắt nguồn từ đâu? Sex hay là cái gì? Tôi chỉ thấy anh ấy đang sử dụng bạn để thỏa mãn cho nhu cầu của mình một cách an toàn, dễ dàng nhất, và xin lỗi, sạch sẽ. Sau đó lại hèn nhát đem cái chết ra để buộc chặt bạn. Anh ấy không nghĩ đến những bậc sinh thành ra mình, không nghĩ đến việc làm hại đứa em ruột là tội ác.
Anh ấy không quan tâm đến cảm nhận của bạn, không tôn trọng bạn. Anh ta đã nắm được điểm yếu của bạn và không buông ra. Bạn đã nhượng bộ và anh ta đã quen hơi, bạn không thể lùi lại thêm được nữa. Tôi có thể nói rằng bạn cần cứng rắn và dứt khoát, nếu không bạn sẽ hủy hoại anh ấy, gia đình bạn và chính bạn.
Đối thoại với anh trai của bạn là không thể tránh khỏi. Để tránh xung đột căng thẳng dẫn đến những điều đáng tiếc, bạn nên nói chuyện một cách từ tốn và chỉ rõ ra cho anh bạn thấy rằng những gì đang xảy ra cần được dừng lại ngay. Điều này nói ra rất dễ, nhưng tôi biết để làm được chuyện đó sẽ không hề đơn giản. Tôi xin tóm lại một vài ý chính để giúp bạn phần nào. Có thể sau khi dàn xếp với anh trai xong, được hay không được, có lẽ bạn sẽ cần phải nói chuyện với hai vị phụ huynh.
Bạn không phải là gay, và tình cảm bạn dành cho anh bạn không có gì khác ngoài tình anh em, và anh ấy phải hiểu điều đó. Bạn cũng có nhu cầu được yêu thương, được có hạnh phúc riêng, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bạn sẽ tìm được một cô gái của mình, và anh bạn phải tôn trọng và chấp nhận việc này.
Hãy phân tích mối quan hệ của hai người. Nó dựa trên nền tảng như thế nào? Sex? Còn tình cảm ở đâu? Và rồi quan hệ này sẽ đi về đâu? Hãy thuyết phục anh ấy rằng không thể sống bản năng như thế và phải nghĩ đến tương lai. Anh ấy cần bạn không phải vì yêu, anh ấy có thể có một ai đó thầm kín yêu thương mà không được đáp lại vì người ấy bình thường, hoặc anh ấy đang lầm tưởng tình cảm anh em là đủ cho tình yêu rồi, hoặc anh ấy đang trong một tình trạng bối rối với chính mình, chưa tìm ra lối thoát cho chính anh ấy. Và bạn thì không thể làm nô lệ cho anh ấy, là cái máy để anh ấy giải quyết bức xúc.
Bạn không bỏ rơi anh ấy, nhưng những gì anh ấy làm đang giết chết bạn. Bạn đang rất mệt mỏi, đã nghĩ đến cái chết để kết thúc tất cả, anh ấy nghĩ như thế nào về việc này? Vẫn còn muốn ép buộc? Anh ấy nói yêu bạn, vậy giết bạn tức là yêu bạn? Anh ấy muốn thế nào? Cần phải có giải pháp cho cả hai người, bạn muốn thoát khỏi địa ngục hiện tại, và bạn muốn giúp anh ấy, nhưng phải nhắc anh ấy rằng bạn không thể kéo bị anh kéo đi xa hơn nữa.
Anh bạn hãy nghĩ đến bố mẹ lớn tuổi, anh bạn có biết rằng hai anh em đang phạm vào tội loạn luân hay không? Bỏ ngoài chuyện giới tính, bạn đang ở trong một mối quan hệ hết sức nguy hiểm. Xin hãy nhớ rằng, sự thật này có phần còn phũ phàng và đau đớn hơn là chuyện anh bạn là người đồng tính, nếu bố mẹ bạn có biết được. Bạn có thể khơi gợi điểm này ra để thức tỉnh anh bạn, hy vọng rằng anh ấy vẫn còn tỉnh táo và trọng chữ hiếu. Anh ấy phải xác định mình là ai và muốn cái gì. Đặt trường hợp nếu bố mẹ đã phát hiện ra xem anh bạn xử lý như thế nào?
Nếu đã là gay, hãy khuyên anh bạn dũng cảm thừa nhận với bố mẹ và sống bình thường như bao người. Cứ cho là anh bạn đang yêu bạn, nhưng bạn không thể sống và “yêu” theo cái cách anh bạn làm với bạn. Hãy dũng cảm đối mặt với chính mình, rồi anh bạn cũng sẽ tìm được người thích hợp (dù rằng tình cảm của những người này cũng lắm chông gai). Nếu anh ấy sợ hãi và không dám đối diện với mình, với xã hội, hãy giúp anh ấy (nhưng đừng để anh ấy lôi bạn trở lại, tuyệt đối không nhượng bộ nhé). Hãy mở lòng và đón nhận.
Về phía bạn, tuyệt đối không thỏa hiệp. Trước đó bạn để cho anh ấy kiểm soát toàn bộ, anh ấy biết rằng bạn không dám chống cự, một điều hết sức tai hại. Được đằng chân lân đằng đầu, anh bạn đòi hỏi, và bạn lại ưng thuận. Bạn có nghĩ đến khi bạn “quen” với thứ khoái cảm đó rồi, bạn sẽ như thế nào không?
Trường hợp anh trai bạn ngoan cố, tôi thấy bạn thật sự phải trình bày với bố mẹ. Hãy khéo léo và hết sức nhẹ nhàng để giúp ông bà lẫn anh của bạn. Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cả gia đình tan nát, và bố mẹ bạn mất cả hai con. Thật sự trường hợp của bạn không phải là trường hợp duy nhất tôi từng biết, chỉ khác là họ không phải anh em sinh đôi. Bất cứ điều gì cũng có giá của nó, cái chính là bạn sẽ lựa chọn cái giá nào và có đủ can đảm để trả cái giá ấy cho điều bạn muốn hay không.
Vài lời gửi bạn, mong bạn sớm tìm được lối ra cho chính mình và cho gia đình. Mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng.
Thân,
HA