Người gửi: Tran Phuong
Sent: Friday, April 10, 2009 10:34 AM
Chào anh Đạt!
Tôi cũng từng trong địa vị của anh, nhưng lúc đó tôi chưa lập gia đình. Tôi hiểu phần nào cảm giác của anh lúc này.
Nhưng có lẽ cách đơn giản nhất là anh nên cắt đứt hoàn toàn. Có thể anh sẽ thấy hụt hẫng khi tôi nói điều này nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy quyết định của mình là sáng suốt. Còn thực sự, quyết định này rất khó khăn, mà cũng không phải đúng hay sai. Rồi anh sẽ gặp nhiều cô nhân viên xinh xắn, đáng yêu và khiến anh "say nắng" nữa trong tương lai. Nên theo tôi, chúng ta cần tạo cho mình nguyên tắc xử sự bền vững.
Anh hãy yên tâm rằng, cô nhân viên đó sẽ có việc làm, và quan trọng cô ấy là người có trách nhiệm và hành động sáng suốt. Hãy coi cô ấy là một kỷ niệm đẹp và gợi nhớ nó với một nụ cười trên môi, lắc nhẹ đầu. Khi đó anh sẽ hạnh phúc và mãn nguyện khi nhìn vợ và con anh đang tung tăng vui đùa trước mắt.
Chúc anh và gia đình hạnh phúc.
Trần Phương