From: Đào Thúy Hằng
Sent: Tuesday, November 25, 2008 9:56 AM
Subject: Gui toa soan: Ban hay to cao ke so khanh do, khong de han co co hoi tan tinh, hai nhung co gai khac
Lúc này chắc bạn cô đơn lắm, hãy cam đảm lên, lúc nào cũng có gia đình và bạn bè yêu thương bạn bên cạnh bạn.
Rồi sẽ qua thôi, bạn sẽ có chồng và những đứa con xinh đẹp. Ai cũng nghĩ chỉ có một tình yêu duy nhất, nhưng rồi ai cũng trải qua vài mối tình rồi mới ổn định đấy thôi.
Bạn còn trẻ, mới 25 tuổi, bạn quá non nớt so với kẻ Sở Khanh kia. Hắn hơn hẳn bạn 12 tuổi cơ mà. Không ai trách bạn quá đâu. Nhưng tôi nghĩ bạn sẽ thấy thế nào khi mà hắn đã lừa một số người như bạn và tiếp tục lừa những cô gái trẻ ngây thơ khi bước vào cơ quan bạn làm việc? Và thờ ơ lãnh đạm với bạn?
Hãy tố cáo hắn để mọi người biết hắn là người như thế nào, vợ hắn biết hắn là người chồng thế nào. Những lúc sóng gió như thế, bạn sẽ nhận được những phản ứng gay gắt và cảm thông của mọi người, gia đình, bạn bè, những người đang theo đuổi bạn. Rồi bạn sẽ hiểu ai là người yêu thương bạn nhất, sẽ có những người ra đi nhưng sẽ có người ở lại bên bạn, sẻ chia với bạn.
Chúc bạn nhiều can đảm, nghị lực, đấu tranh đển cùng với kẻ Sở Khanh kia. Hãy chín chắn, tâm sự với người tốt để họ chỉ cho bạn cách vạch mặt hắn một cách thành công.
Chúc bạn tỉnh táo, thành công.