Em hy vọng chàng trai sử dụng mail thành thạo, hay đọc báo sẽ là người tử tế. Và em mong sẽ gặp được anh - một người tử tế trong chuyện tình cảm.
Sau khi đi qua một đoạn tuổi trẻ, loay hoay tìm cho mình một công việc thật ổn định để có thể tự lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình, giờ nhìn bạn bè lần lượt lên xe hoa, con cái đuề huề, em mới chợt nhận ra bản thân đã một mình quá lâu. Thế là em quyết định đi tìm anh, ở đây.
Trước đây, em có hẹn với thanh xuân của mình: "Cứ bay nhảy, ngoài 30 tuổi lấy chồng không sao". Vậy mà giờ đây, em ở tuổi 26 ngồi gõ những dòng này với hy vọng tìm thấy một nửa, em thấy mình thật sự mâu thuẫn. Cũng do hội chị em, hội các bà, các mẹ, các dì... mọi người thấy em mãi nhởn nhơ lại hỏi loạn lên: "Sao chưa quen ai vậy?". Bản thân em bắt đầu thấy hoang mang. Ok, mọi người thắng.
Em là cô gái độc lập, thích bay nhảy, đi đó đây để nhìn mọi người nơi mình đến, sau đó rút kinh nghiệm cho bản thân, đôi khi học được vài thứ hay ho và áp dụng trong công việc. Ngoài ra, em còn là người rất háo thắng nhưng chóng xuống tinh thần; rất lãng mạn nhưng lại tỏ ra cứng rắn; rất muốn có một gia đình để vun vén nhưng bên ngoài lại lấp liếm là: "chưa muốn lập gia đình sớm" (thật ra chưa có đối tượng phù hợp).
Mỗi cô gái đều có riêng cho mình một mẫu người lý tưởng. Em hy vọng một nửa của mình sẽ là người tử tế, hiểu em, biết lắng nghe và chia sẻ, có công việc ổn định nhưng không phải mạo hiểm, không phụ thuộc vào thời tiết, đặc biệt là cao trên 1,7 m để em có thể cảm thấy được chở che, có sở thích đi du lịch khám phá càng tốt.
Nếu khoảng cách giữa anh và em quá xa, anh không thể rút ngắn thì hãy yên tâm, em có thể xử lý được vì từ khi học đại học, em đã cố gắng để sau này dù ở đâu, em cũng không bị thất nghiệp và bây giờ em đã làm được rồi.
Mong rằng nơi đây sẽ tạo nên mối lương duyên tốt cho anh và em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trâm Lê
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Hội An, Quảng Nam
- Giới tính: Nữ