Người ta hay nói "gái Canh Ngọ thường lận đận tình duyên". Trước kia em không mấy tin điều đó vì thấy bạn bè đồng trang 1990 gần như đã có gia đình, con cái hết rồi, nhưng giờ em lại tin câu nói trên là đúng, vì chính em đang nằm trong trường hợp ấy.
Có lẽ khi con người ta sống độc lập và tự lập từ sớm, sống thực tế, mọi thứ đều là tự mình và một mình, chưa từng cảm nhận được tình yêu là gì,...thì cảm xúc cần yêu và cần được yêu phai mờ dần. Đó là em của những năm trước.
Còn em của hiện tại, nhờ ơn những tháng năm tự lập, tự gánh vác và chịu trách nhiệm, nay cảm thấy bản thân đủ chín chắn, trưởng thành và tự tin cùng người đàn ông mình yêu thương xây dựng tương lai. Em của hiện tại rất thích trẻ con, mơ về ngôi nhà nhỏ bé, đơn giản nhưng tràn ngập hạnh phúc khi có anh, có con và những chú cún chú mèo, kèm theo là vườn rau, vườn hoa, thích nắm tay nhau đi đây đó.
Vì đã ở độ tuổi đủ chín chắn trong hành động, đủ trưởng thành trong suy nghĩ nên em hiểu rõ và ý thức được mình cần gì và muốn gì. Ngoài ra, tư tưởng khá open nên em cần người đàn ông của mình cũng thế.
Anh - người đàn ông trưởng thành và có trách nhiệm, biết yêu thương gia đình, biết suy nghĩ cho người khác, tốt bụng, biết giúp đỡ mọi người xung quanh đúng lúc đúng hoàn cảnh, tính tình ôn hòa, nhẹ nhàng, yêu lao động, chăm chỉ, luôn nỗ lực và tích cực vươn lên, cao hơn em cả bờ vai để đủ che chắn mưa nắng cho em... Vậy em sẽ không để anh tuột mất khỏi mình.
Còn em - người con gái có ngoại hình hết sức bình thường, không xinh cũng chẳng xấu, chiều cao khiêm tốn 1,55 m, có học thức, sống thực tế, biết trước sau, sống có trách nhiệm, thật tính, đơn giản, bình dị, khá khiêm tốn, thích không gian bình yên và thiên nhiên trong lành, mát mẻ của Đà Lạt. Em cũng thích nơi miền sông nước và tính cách bình dị, chân chất, thật thà của người dân miền Tây. Em còn thích cả những con người cần cù, chăm chỉ và gần gũi của người miền Trung (vì em cũng sinh ra và lớn lên ở miền Trung, tuy nhiên nơi chứng kiến sự trưởng thành của em là đất nước mặt trời mọc).
Vì em là phụ nữ độc thân nên rất mong quen và gặp được người đàn ông độc thân, hơn em dưới tám tuổi vì em lo ngại sự khác biệt về tư tưởng, quan điểm và suy nghĩ do chênh lệch tuổi tác, hoặc nhỏ hơn vài tuổi nhưng chín chắn, trưởng thành.
Nếu hữu duyên, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nhau ở những ngày tới nhé. Cảm ơn anh và mọi người bỏ chút thời gian đọc bài viết khô khan và đơn điệu này của em. Càng cảm ơn anh sau khi đọc bài thì quyết định gửi mail phản hồi cho em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tâm
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ