Anh học rất dở, chỉ có sau đại học về kỹ thuật nên nếu em cần hỗ trợ kỹ thuật anh làm phụ em được. Anh với "người ý" ly hôn vì bất đồng về truyền thống gia đình chứ không phải anh không lo cho gia đình. Đơn giản người ý cũng rất giỏi, nhưng mình là người phương Đông nên gia đình là trên hết, tự do trong kỷ luật.
Nếu em từng học tối thiểu cao đẳng thì chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau. Nếu không thì chúng ta không có sự tương đồng để trò chuyện cùng nhau. Anh chỉ muốn chúng ta làm bạn trước thôi. Nếu tâm đầu hợp ý, tiến xa hơn cũng không muộn. Bởi vì có duyên có nợ thì sờn vai tóc bạc bên nhau là lẽ trời phải không em? Nhân dịp năm mới, anh nhờ gió xuân tìm em về giúp anh. Em ở phương nào, anh có duyên với miền Trung dù sinh ở miền Nam. Em hãy theo mùa xuân về với anh, em nhé. Nhưng nhớ cho anh biết trước, để anh qua nhà xin phép ba mẹ em trước. Nhân dịp năm mới, kính chúc mọi người trên mọi miền tổ quốc mùa xuân áp áp và vui tươi.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bùi Tiến Đức
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam