Anh trải qua cuộc sống êm đềm ở miền đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, ngày ngày theo lũ bạn chơi đùa, thả diều, tắm suối..., cuộc sống cứ thế trôi qua đến khi vào đại học.
Học 5 năm trong trường, quãng thời gian trôi qua thật lâu, vì là trường công an nên tất cả sinh viên đều ở nội trú, được ra ngoài còn khó chứ đừng nói đến chuyện kiếm người yêu, riêng chuyện lớp gần 100 người nhưng số nữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh nghĩ thôi thì ra trường kiếm sau, nhưng số phận đâu có thuận lòng người, ra trường anh được phân công làm bên kỹ thuật, chủ yếu thời gian là ở dưới hầm tòa nhà, nơi mà sự xuất hiện của ai đó cũng phải làm ta thắc mắc, nhiều khi về nhà ai cũng hỏi sao mày ở trung tâm Sài Gòn mà không kiếm nổi người yêu, kém thế hả con, cũng thấy chạnh lòng.
Anh được mọi người nhận xét là hiền lành, thật thà, vui tính. Còn về các khoản khác như hút thuốc hay nhậu nhẹt, cờ bạc thì anh không tham gia. Yêu cầu về người bạn đời của anh cũng không cần gì đặc biệt cả, ngoại hình bình thường, cao trên 1m4 được rồi vì anh cũng không cao, chỉ 1m65 thôi; vui tính, hài hước xíu thì càng tốt. Nếu em thấy hợp thì mình cho nhau cơ hội em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyen Giang
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam